Thà cụt chân cụt tay mà vào cõi sống (Thứ Năm tuần VII thường niên;Mc 9,41-50)

Thứ tư - 18/05/2016 15:04      Số lượt xem: 2988

Đôi khi trong giáo huấn về luân lý, Chúa Giêsu dùng kiểu nói phóng đại để nhấn mạnh hoặc cho thấy tầm quan trọng của vấn đề, mà đoạn Tin Mừng trích đọc hôm nay là một ví dụ.


Chắc chắn việc chặt tay chân hay móc mắt không hiểu theo nghĩa đen của từ ngữ. Ở đây Chúa muốn nhấn mạnh đến giá trị vô song của sự sống đời đời được diễn tả là vào cõi sống hoặc vào Nước Thiên Chúa. Vì nó có giá trị cao cả như thế, nên người ta phải khôn ngoan và sẵn sàng đánh đổi tất cả: thời gian, tài trí, công ăn việc làm, sự an toàn của bản thân và thậm chí là cả mạng sống của mình nữa để được sự sống đời đời. Đàng khác, người ta phải biểu lộ thái độ mạnh mẽ, cương quyết và dứt khoát với tội lỗi như thể là chặt chân chặt tay vậy. Lịch sử Hội Thánh đã cho chúng ta biết bao tấm gương sống giá trị Tin Mừng đặc biệt anh dũng, như các thánh tử đạo chẳng hạn.

Những hy sinh nho nhỏ hằng ngày sẽ rèn luyện chúng ta nên can trường, dám đánh đổi tất cả để được sự sống đời đời làm gia nghiệp.
 
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 253
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 247
 
  •   Hôm nay 34,146
  •   Tháng hiện tại 1,066,154
  •   Tổng lượt truy cập 79,814,838