Sống nhờ Chúa và với Chúa (Thứ Sáu tuần III Phục Sinh;Ga 6,52-59)

Thứ năm - 14/04/2016 14:59      Số lượt xem: 2601

Chúng ta có thể hiểu được tâm trạng và phản ứng của dân chúng hôm đó. Theo nhận định và sự hiểu biết của họ thì không thể nào có chuyện đó được.


 Nhưng lời lẽ của Chúa Giêsu thì thẳng thắn và rõ ràng nên không thể hiểu khác được. Chúa còn dùng cách nói phủ định để khẳng định: Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Nếu Chúa Giêsu đã sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn Chúa cũng sẽ sống nhờ Chúa như vậy. Sự sống từ Chúa Cha truyền qua Chúa Con. Khi đến thế gian, Chúa Giêsu lại thông truyền sự sống ấy cho những người lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Có sự thông truyền sự sống từ Chúa Cha qua Chúa Giêsu đến chúng ta, nên cũng có sự hiệp thông chúng ta với Chúa Giêsu lên tới Chúa Cha.

Người tín hữu sống Đức Tin trưởng thành sẽ thấy mình hạnh phúc biết chừng nào vì mỗi ngày được tham dự vào hiến tế của Chúa Giêsu, được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và được hiệp thông sự sống với Chúa Cha qua Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 122
  •   Máy chủ tìm kiếm 20
  •   Khách viếng thăm 102
 
  •   Hôm nay 3,878
  •   Tháng hiện tại 600,685
  •   Tổng lượt truy cập 80,533,585