Ông Apraham đã hớn hở vui mừng (Thứ Năm tuần V Mùa Chay;Ga 8,51-59)

Thứ tư - 16/03/2016 16:15      Số lượt xem: 2740

Tổ phụ Apraham đã được Thiên Chúa gọi lên đường và được Ngài trao ban lời hứa. Lời hứa về một miền đất và một dòng giống như sao trời cát biển. Ông đã tin và đã ra đi.


 Miền đất hứa ấy là Canaan và dòng dõi ấy là dân được tuyển chọn. Nếu chỉ có như vậy thôi thì niềm vui của tổ phụ Apraham chưa trọn vẹn, vì nó thật sự chưa xứng với tầm của lời Chúa hứa. Ong Apraham là người tin và được kể là người công chính. Ong không chỉ là cha của dân được tuyển chọn, nhưng còn là cha của những kẻ tin. Và dòng dõi này mới thật sự đông đúc như sao trời cát biển. Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo Tin Mừng và quy tụ những kẻ tin. Điều ấy đang diễn ra và đang làm cho ông Apraham hớn hở vui mừng. Đất hứa của dòng dõi này không còn là Canaan nữa, mà là Nước Trời. Chúa Giêsu khẳng định: Tổ phụ Apraham đã thấy và đã mừng rỡ.

Chúng ta là những tín hữu của Chúa, tuân giữ lời Chúa để không bao giờ phải chết, nhưng được trở nên miêu duệ của tổ phụ Apraham trong Đức Tin và xứng đáng hưởng gia nghiệp Nước Trời.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 154
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 147
 
  •   Hôm nay 32,468
  •   Tháng hiện tại 962,390
  •   Tổng lượt truy cập 80,895,290