Họ hết rượu rồi(Thứ Năm sau Lễ Tro - Đức Mẹ Lộ Đức-Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân; Ga 2,1-11)

Thứ tư - 10/02/2016 21:15      Số lượt xem: 3642

Bằng trái tim nhạy bén của người phụ nữ và với tấm lòng xót thương của một người mẹ, Đức Maria đã nhận ra chủ tiệc đang gặp nguy khó.


Chẳng có ai đề nghị cũng không một người cầu xin Me can thiệp, nhưng Mẹ đã nhận lấy trách nhiệm về mình, rồi Mẹ vội vàng đi gặp Chúa Giêsu và nói: họ hết rượu rồi. Cùng lúc Mẹ cũng đi gặp gia nhân và dặn: Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Và điều gì xảy ra tiếp theo, nước lã trở thành rượu ngon làm ngây ngất lòng người. Chiêm ngắm Mẹ Maria trong biến cố tiệc cưới ở Cana, chúng ta thấy người Mẹ của lòng xót thương, đồng thời chúng ta cũng thấy rõ ràng vai trò trung gian của Mẹ là Đấng cầu bầu cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta không ý thức về điều đó.

Mừng lễ Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, cũng là ngày Quốc tế Bệnh nhân, Hội Thánh kêu cầu và phó thác cho Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội biết bao nhiêu con cái gần xa đang phải chịu đau khổ về bệnh tật thể lý cũng như những vết thương tâm hồn. Lời cầu xin của Mẹ chắc chắn sẽ được Chúa chấp nhận.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 252
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 246
 
  •   Hôm nay 42,813
  •   Tháng hiện tại 1,074,821
  •   Tổng lượt truy cập 79,823,505