Đức Giêsu buồn bực vì lòng họ chai đá (Thứ Tư tuần II thường niên;Mc 3,1-6)

Thứ ba - 19/01/2016 15:48      Số lượt xem: 3440

Lại thêm một cuộc đụng độ nữa giữa Chúa Giêsu và người Pharisêu. Lần này là việc Chúa chữa cho một người bị bại tay.

Như chúng ta đã thấy thái độ của Chúa trong đoạn Tin Mừng ngày hôm trước. Người tỏ ra rất tự do với lề luật và thậm chí như đứng trên cả luật pháp, khi tuyên bố: Con Người làm chủ luôn cả ngày sabat. Đàng khác, mọi luật lệ chỉ có lý do tồn tại khi nhắm đến mục đích là sự sống và ơn cứu độ cho con người. Và để cho cụ thể hơn trong trường hợp này, Chúa mời gọi những người Pharisêu mở mắt mở lòng để nhận ra chân lý: Ngày sabat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người? Rõ ràng và cụ thể đến như vậy mà họ vẫn cố tình làm ngơ, không muốn hiểu và cũng không chấp nhận. Thánh sử Maccô đã phải thốt lên rằng: Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá.

Năm Thánh Lòng Thương Xót là thời gian thuận lợi để người tín hữu mở mắt để khám phá và mở lòng để đón nhận Lòng Thương Xót, giúp chúng ta thay lòng đổi dạ cho phù hợp với Tin Mừng cứu độ của Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 209
  •   Máy chủ tìm kiếm 91
  •   Khách viếng thăm 118
 
  •   Hôm nay 10,713
  •   Tháng hiện tại 1,042,721
  •   Tổng lượt truy cập 79,791,405