Đón tiếp Đấng đã sai Thầy (Thứ Năm tuần IV Phục Sinh;Ga 13,16-20)

Thứ tư - 20/04/2016 14:49      Số lượt xem: 3279

Chúa Cha sai Chúa Giêsu đến trần gian để thực hiện sứ mạng cứu thế. Vì thế Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, Đấng Thiên Sai.


 Chúa Giêsu đã thực hiện trọn vẹn sứ mạng Thiên Sai và đến lượt mình, Người sai các môn đệ ra đi để tiếp tục và cộng tác vào công trình cứu độ, có Chúa Thánh Thần cùng đồng hành với họ. Cho đến ngày tận thế, Hội Thánh vẫn là những người được sai đi. Như thế, chúng ta thấy có một chuỗi sai đi, khởi nguồn từ Chúa Cha đến Chúa Giêsu và tiếp tục nơi Hội Thánh. Vì Chúa Giê su là Đấng Thiên Sai, nên ai đón tiếp Người là đón tiếp Chúa Cha, Đấng đã sai Người và chính Chúa Giêsu cũng sai các môn đệ ra đi, nên ai đón tiếp môn đệ của Chúa cũng là đón tiếp chính Người. Ở chiều ngược lại, chúng ta lại thấy một chuỗi đón tiếp: ai đón tiếp người Chúa Giêsu sai là đón tiếp chính Chúa Giêsu và ai đón tiếp Chúa Giêsu là đón tiếp Đấng đã sai Người.

Người tín hữu có ý thức được mình đứng trong chuỗi sai đi được khơi nguồn từ chính Chúa Cha? Sứ mạng của chúng ta cao cả như thế và ý nghĩa cuộc đời chúng ta lớn lao như thế đó.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 246
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 241
 
  •   Hôm nay 37,243
  •   Tháng hiện tại 1,069,251
  •   Tổng lượt truy cập 79,817,935