Đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em(Thứ Bảy tuần VII thường niên;Mc 10,13-16)

Thứ sáu - 20/05/2016 15:29      Số lượt xem: 3304

Trẻ em là tương lai của gia đình, Giáo hội và xã hội. Nơi các em nhỏ, chúng ta như nắm bắt được niềm hy vọng.


 Người lớn đã trải qua sóng gió của cuộc đời nên có những kinh nghiệm cay đắng, trong khi trẻ em hồn nhiên đón nhận cuộc sống. Người lớn thường tự mãn về sự hiểu biết của mình, còn trẻ em ngỡ ngàng khám phá những điều mới mẻ qua mỗi ngày sống. Người lớn đã trải nghiệm cuộc đời nên luôn cảnh giác và tìm phương thế "tác chiến", trong khi các em nhỏ đơn sơ phó thác vào sự hướng dẫn của cha mẹ. Chính từ những phẩm tính tốt đẹp của các trẻ nhỏ như thế mà Chúa Giêsu dạy Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng, và chúng ta phải đón nhận Nước ấy với tâm hồn một trẻ em. Nghĩa là chúng ta phải có lòng tín thác vào Chúa, khám phá và đón nhận những ân huệ Chúa ban cho chúng ta hằng ngày bằng thái độ thán phục và tâm hồn đơn sơ.

Chúa rất kỳ công khi chăm sóc và giáo dục chúng ta. Người luôn mang đến cho chúng ta những niềm vui bất ngờ. Chỉ khi nào chúng ta có tâm hồn một trẻ thơ thì chúng ta mới nhận ra điều đó.
 
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 421
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 411
 
  •   Hôm nay 43,972
  •   Tháng hiện tại 743,426
  •   Tổng lượt truy cập 80,676,326