Để chiên được sống và sống dồi dào (Thứ Hai tuần IV Phục Sinh;Ga10,1-10)

Chủ nhật - 17/04/2016 16:28      Số lượt xem: 2969

Dân Do Thái đã từng là dân du mục. Vì thế, hình ảnh đàn chiên và người chăn chiên rất gần gũi và quen thuộc với nếp sống và suy nghĩ hằng ngày của họ.


 Thiên Chúa cũng muốn dùng hình ảnh này để diễn tả sự thương yêu và chăm sóc của Ngài dành cho dân được tuyển chọn. Mặc dù Thiên Chúa có đặt những người lãnh đạo dân, những người này cũng được gọi là mục tử, nhưng chính Thiên Chúa mới là mục tử đích thực. Và vì những người được đặt làm mục tử đã không chu toàn nhiệm vụ mình, nên Thiên Chúa hứa sẽ đến ngày chính Ngài trực tiếp lãnh đạo và chăm sóc dân. Điều ấy đã thành hiện thực khi Chúa Giêsu tuyên bố: Tôi là Mục Tử nhân lành, tôi là cửa cho chiên ra vào. Vì Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành và đích thực, nên Người sẵn sàng thí mạng vì đàn chiên, để chiên được sống và sống dồi dào.

Chúng ta đang sống Phụng vụ của mùa Phục Sinh, tưởng niệm cuộc Khổ nạn và sự Phục Sinh vinh hiển của Chúa Giêsu. Nhờ sự Phục Sinh của Người mà tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào sung mãn.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 274
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 266
 
  •   Hôm nay 77,927
  •   Tháng hiện tại 777,381
  •   Tổng lượt truy cập 80,710,281