Con Người sẽ bị nộp (Thứ Ba tuần VII thường niên;Mc 9,30-37)

Thứ hai - 16/05/2016 16:30      Số lượt xem: 2432

Sau khi đã cầu nguyện và biết chính xác kế hoạch cứu độ của Chúa Cha là con đường khổ giá, Chúa Giêsu công khai loan báo điều này cho các tông đồ.

 Chúa không chỉ nói một lần và theo Tin Mừng Maccô thì đây là lần thứ hai Chúa loan báo cuộc Thương Khó và Phục Sinh. Các tông đồ đã không hiểu những gì mà Chúa muốn loan báo và dường như các ông cũng không dám, không muốn suy nghĩ một cách nghiêm túc về điều đó. Lòng các ông còn đầy những tham vọng quyền lực. Thánh sử Maccô không ngần ngại viết rằng dọc đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Có một chút gì đó vừa mỉa mai vừa xót xa. Trong khi mà Thầy chỉ nghĩ đến sự hy sinh từ bỏ thì trò lại ham hố địa vị chức quyền. Liệu Chúa Giêsu có cô đơn và phiền muộn không? Các tông đồ chỉ thực sự được mở mắt khi chứng kiến cuộc Khổ Nạn và sự Phục Sinh của Chúa, đồng thời các ngài cũng được biến đổi nhờ Thánh Thần của Đấng Phục Sinh.

Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta có thật sự tin vào kế hoạch của Chúa và khiêm tốn đi theo đường lối phục vụ của Người?
 
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 131
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 122
 
  •   Hôm nay 26,513
  •   Tháng hiện tại 956,435
  •   Tổng lượt truy cập 80,889,335