Chưa hề có ai nói năng như người này (Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay;Ga 7,40-53)

Thứ sáu - 11/03/2016 14:41      Số lượt xem: 2990

Ông Giêsu là ai? Lúc này các ý kiến bị phân tán và không tập trung. Dân chúng chia rẽ vì những quan điểm khác nhau.


Ngay trong những người Pharisêu, ông Nicôđêmô cũng có ý kiến trái chiều. Nhưng đặc biệt, các vệ binh được các thượng tế và người Pharisêu sai đi bắt Chúa Giêsu cũng phải chùn tay, vì như lời họ nói: Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Nếu Chúa Giêsu chỉ là bác thợ mộc, con của ông thợ già Giuse và bà Maria ở Nagiaret thì tại sao lại có những lời lẽ như vậy? Không những chỉ là những lời lẽ khôn ngoan và thông mình làm người nghe thích thú, mà đặc biệt là những lời uy quyền chữa bệnh và trục đuổi ma quỷ. Đàng khác, nếu là một tâm hồn thiện chí, họ sẽ nhận ra trong lời giảng dạy của Người như thể là lời của chính Thiên Chúa đang nói với họ, bởi vì Người thật sự là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.
Chúa Giêsu là Đấng Emmanuen, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì thê, đã và sẽ không bao giờ có một ai trong loài người có thể và được phép nói năng như Người.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 154
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 144
 
  •   Hôm nay 19,541
  •   Tháng hiện tại 1,051,549
  •   Tổng lượt truy cập 79,800,233