Chúa Cha là Đấng đã sai tôi (Thứ Hai tuần V Mùa Chay; Ga 8,12-20)

Chủ nhật - 13/03/2016 16:22      Số lượt xem: 2927

Có một sự mâu thuẫn về nhận thức giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái về thân thế của Chúa.


 Những người này cho rằng họ biết quá rõ về ông Giêsu, lý lịch và quê quán, trong khi Chúa khẳng định họ chẳng biết Người là ai và từ đâu tới. Bời vì nhận định của họ theo nhãn quan người phàm, nên không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế từ trời mà đến. Và vì không biết Chúa là ai nên họ cũng không biết Chúa Cha là Đấng đã sai Người. Mỗi bên đều hướng suy tư theo ý mình, cuộc đối thoại trở nên khó khăn. Chúa không tự mình làm chứng cho mình, nhưng có Chúa Cha cũng làm chứng cho Người. Vì thế, lời chứng của Chúa Cha là sự thật. Chỉ khi đã tin vào Chúa Giêsu, con người mới có thể nhờ Chúa mà đến được với Chúa Cha và tin vào Chúa Cha. Chúng ta chỉ có thể nhờ Chúa Con mà đến với Chúa Cha và nhờ Chúa Cha làm chứng mà tin vào Chúa Con.

Khi đi sâu vào mối tương quan với Chúa như thế, chúng ta sẽ khám phá ra nguồn sáng và nguồn sống đích thực của cuộc đời mình.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 306
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 299
 
  •   Hôm nay 30,498
  •   Tháng hiện tại 825,810
  •   Tổng lượt truy cập 80,758,710