Chạnh lòng thương (Thứ Bảy tuần IV thường niên;Mc 6,30-34)

Thứ sáu - 05/02/2016 19:02      Số lượt xem: 3332

Các tông đồ vừa mới qua một chuyến "thực tập" về cần nghỉ ngơi và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm đầu tiên.

Nhưng ngay cả kế hoạch nghỉ ngơi ấy cũng bị phá sản vì dân chúng lui tới quá đông. Thậm chí họ còn đi bộ đón đường ở nơi mà Chúa và các môn đệ định dừng chân. Thánh sử Maccô nói rằng, khi trông thấy dân chúng như vậy, Chúa chạnh lòng thương họ, vì họ đang đói lời sự thật để biết Thiên Chúa là ai mà tôn thờ yêu mến, họ đang khát lời sự sống, lời yêu thương, lời tha thứ, lời hy vọng.... Thánh Maccô miêu tả đám đông dân chúng lúc ấy như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa chạnh lòng thương dân chúng và dường như sự mệt nhọc biến mất, Chúa lại bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Chúa Giêsu là khuôn mặt thương xót của Chúa Cha. Người đến trần gian là để diễn tả và thực thi lòng thương xót đối với toàn thể nhân loại cũng như từng người. Lòng thương xót của Chúa luôn luôn lớn hơn sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 145
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 137
 
  •   Hôm nay 7,061
  •   Tháng hiện tại 1,017,198
  •   Tổng lượt truy cập 80,950,098