Bánh bởi trời (Thứ Ba tuần III Phục Sinh;Ga 6,30-35)

Thứ hai - 11/04/2016 15:41      Số lượt xem: 3136

Chúng ta tiếp tục lắng nghe Chúa Giêsu trong diễn từ bánh hằng sống.


 Khi Chúa đề cập đến thứ lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, thì người Do Thái nhớ lại thời Xuất Hành, cha ông họ đã được ông Môsê cho ăn manna và họ hỏi liệu thứ lương thực mà Chúa nói đến có quý giá bằng manna xưa không? Một mặt Chúa khẳng định không phải ông Môsê đã cho dân chúng ăn manna từ trời xuống, mà Chúa Cha mới là Đấng cho dân ăn bánh bởi trời. Nhưng manna chỉ là sương sa từ trời, chỉ là hình bóng về bánh bởi trời chứ không phải là bánh bởi trời đích thực. Nếu Thiên Chúa đã ban manna trong quá khứ thì điều đó đảm bảo Ngài sẽ ban bánh bởi trời đích thực, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Vì thế Chúa khẳng định: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!.

Đến đây chúng ta thấy vấn đề đã rõ hơn nhưng dường như đồng thời vấn đề cũng trở nên huyền nhiệm hơn. Đang từ thứ bánh ăn hằng ngày chuyển ý sang thứ bánh thường tồn, bánh từ trời và bánh đó lại là chính Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 129
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 123
 
  •   Hôm nay 9,549
  •   Tháng hiện tại 975,337
  •   Tổng lượt truy cập 80,908,237