Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi (Thứ Bảy sau Lễ Tro ;Lc 5,27-32)

Thứ sáu - 12/02/2016 13:02      Số lượt xem: 3125

Chúa Giêsu lại chọn ông Lêvi, một người thu thuế làm tông đồ sao? Thật không thể tin nổi. Thật không thể chấp nhận được. Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người Do Thái lúc bấy giờ.


 Không những vậy, Chúa còn đồng bàn ăn uống với những người thu thuế và quân tội lỗi. Nói chung dân chúng căm ghét, khinh bỉ và xa tránh loại người như ông Lêvi. Chúng ta có thể hiểu được phản ứng của những người Pharisêu. Nhưng tất cả đó chỉ là suy nghĩ và cái nhìn của con người. Chắc chắn Chúa hiểu tâm lý và suy nghĩ của mọi người và chắc chắn Chúa cũng có lý do để hành động theo cách của mình. Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong Tông Sắc Dung Nhan Lòng Thương Xót về khoảnh khắc này như sau: "Khi Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, Ngài đã đưa mắt nhìn Matthêu. Đó là ánh mắt của Lòng Thương Xót, ánh mắt ấy đã tha thứ mọi tội lỗi cho con người này. Ngài đã tuyển chọn ông với một cách thức khác hẳn với các môn đệ khác, vì ông là một tội nhân và là một quan chức ngành thuế, và đã làm cho ông thành một trong Mười Hai tông đồ" (MV 8). Chúa Giêsu thì giải thích đó là việc thầy thuốc đi chữa bệnh cho người đau ốm, còn Đức Thánh Cha gọi đó là hành động của Lòng Thương Xót.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 282
  •   Máy chủ tìm kiếm 15
  •   Khách viếng thăm 267
 
  •   Hôm nay 49,865
  •   Tháng hiện tại 1,060,002
  •   Tổng lượt truy cập 80,992,902