Khuôn vàng thước ngọc (Thứ Năm tuần I Mùa Chay;Mt 7,7-12)

Thứ tư - 17/02/2016 17:00      Số lượt xem: 3237

Kinh nghiệm của cuộc sống nói với chúng ta rằng, dường như đôi khi người khác không hiểu mình, thiếu thông cảm và thiếu quan tâm đến mình.


 Nếu chúng ta cứ co mình vào và suy nghĩ theo chiều hướng đó thì đến một lúc nào đó, cuộc sống của chúng ta sẽ gặp bế tắc, đi vào ngõ cụt. Đừng ngồi mà gặm nhấm những điều vô bổ ấy. Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một khuôn vàng thước ngọc là tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Chúa còn khẳng định Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó. Nghĩa là tất cả chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng tự trao ban chính mình và trao ban hết, thì Chúa Giêsu cũng đã thực hiện sự trao ban đến hiến dâng mạng sống. Thiên Chúa trao ban vì Ngài là Thiên Chúa chứ chẳng vì một lý do gì. Ngài không cho đi để mong nhận lại điều gì. Chúa Giêsu cũng hành động với cùng một cung cách ấy.

Người tín hữu nếu sống khuôn vàng thước ngọc của Chúa Giêsu, thì sẽ nhận lại được hơn những gì mà mình đã cho đi.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 344
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 338
 
  •   Hôm nay 30,914
  •   Tháng hiện tại 826,226
  •   Tổng lượt truy cập 80,759,126