Con Người đến để phục vụ (Thứ Tư tuần II Mùa Chay;Mt 20,17-28)

Thứ ba - 23/02/2016 12:25      Số lượt xem: 3738

Hai từ phục vụ nghe có vẻ quen thuộc, nhưng chúng ta phải cảnh giác, vì thật ra trong xã hội hôm nay, đằng sau sự phục vụ là lợi nhuận, bất chấp lương tâm nghề nghiệp hay quyền lợi của người khác.


 Chắc chắn đó không phải là phong cách phục vụ của Thầy Giêsu và sự phục vụ mà Người muốn dạy các môn đệ. Sự phục vụ của Chúa ở đây là hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Cụ thể là bị bắt, đánh đòn, kết án và đóng đinh vào thập giá. Chúa đã không che dấu sự sợ hãi khi phải đối diện với cuộc Khổ nạn đến nỗi toát mồ hôi máu ra. Nhưng đồng thời Người cũng không thoái thác hay lẩn tránh sứ mạng. Người tự nguyện đón nhận và vâng lời Chúa Cha trọn vẹn. Vì thế, khi dạy các môn đệ tinh thần phục vụ trong Hội Thánh, Chúa hỏi họ có sẵn sàng uống nổi chén Người sắp uống không?

Sống ơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu, hết mọi người tín hữu đều phải có tinh thần phục vụ theo gương Thầy Chí Thánh. Còn sự định đoạt cuối cùng thuộc quyền của Chúa Cha chuẩn bị cho mỗi người chúng ta.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 305
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 299
 
  •   Hôm nay 49,901
  •   Tháng hiện tại 845,213
  •   Tổng lượt truy cập 80,778,113