Ngày 13 tháng 6 hàng năm, không chỉ là ngày đại lễ của gia đình giáo xứ Thánh Antôn, mà còn là ngày lễ chung cho thị trấn Kẻ Sặt, bởi lẽ, nhờ lời cầu bầu của Thánh nhân mà mọi người, lương cũng như giáo, đều coi ngài là vị Thánh bổn mạng của mảnh đất này. Có thể nói ngày lễ mừng Thánh Antôn Quan thầy được ví như là ngày giỗ tổ của gia đình giáo xứ Thánh Antôn nói riêng và thị trấn Kẻ Sặt nói chung. Và đây cũng là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm của giáo xứ.
Sự kiện này được diễn ra trong hai ngày. Ngày 12/6, lúc 19h15, giáo xứ đã tổ chức Thánh lễ tri ân tổ tiên và sau đó là đêm hoan ca tạ ơn. Ngày 13/6, sau Thánh lễ trọng thể do Đức Tổng Giuse chủ sự, ban chiều có cuộc rước kiệu cung nghinh thánh Quan thầy và Thánh tâm Chúa Giêsu quanh trị trấn Kẻ Sặt và kết thúc với Thánh lễ tạ ơn.
Cùng về chung lời tạ ơn và chúc mừng cho giáo xứ Thánh Antôn trong ngày đặc biệt này, ngoài vị cha chung, còn có quý cha Quản hạt, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý thầy, quý sơ, quý khách xa gần. Sự hiện diện đông đảo ấy đã làm nên một Thánh lễ trang trọng và sốt sắng. Dù tiết trời nóng bức nhưng niềm vui vẫn luôn dạt dào, bởi cảm nhận được muôn vàn hồng ân Chúa ban, qua lời chuyển cầu của Thánh Antôn, trên con người và mảnh đất nơi này.
“Những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao” (Đn 12,1-2). Mượn lời ca nhập lễ, trong bài giảng, Đức Tổng Giuse đã diễn tả cuộc đời của Thánh Antôn là một vì sao sáng giữa muôn vàn vì sao trong Giáo hội. Theo lẽ tự nhiên, mặt trăng và các vì sao chỉ phát sáng khi được tiếp nhận ánh sáng từ mặt Trời. Thánh Antôn cũng vậy, ngài cũng không thể tự mình trở thành nhà giảng thuyết lừng danh của Giáo hội, là Đấng Thánh hay làm phép lạ. Tất cả những gì ngài có đều là do Chúa. Chính ngài đã tiếp nhận ánh sáng từ nơi Chúa, nên ngài đã chiếu tỏa ánh sáng ấy cho thế gian.
Với tâm tình mục tử, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiện diện, cách riêng là đoàn con cái của Thánh Antôn, hãy noi gương thánh Quan thầy, tiếp nhận nguồn ánh sáng và sức mạnh nơi Chúa, để trở nên chứng nhân cho Ngài, nên ánh sáng giữa cuộc đời này, như chính lời Chúa mời gọi: “Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Đó cũng là cách tốt nhất tôn kính thánh Antôn Quan thầy, bởi lẽ như thế là đang cùng với Ngài mở mang nước Chúa và góp phần đem lại phần rỗi cho các linh hồn.
Trong tâm tình mừng vui của ngày hồng phúc, ông trùm cả đã đại diện cho cộng đoàn, bày tỏ lời cám ơn chân thành và sâu sắc tới Đức Tổng Giuse, vì tình cảm ưu ái ngài dành cho giáo xứ Thánh Antôn, cách riêng là qua sự hiện diện hôm nay; cám ơn quý cha, quý tu sĩ và quý khách, không quản ngại trời nắng nóng, đã đến chúc mừng và hiệp thông trong lời tạ ơn.
Bữa cơm thân mật trong tình huynh đệ như đong đầy niềm vui và nối kết mọi người trong tình thân ái, để cùng khích lệ nhau trong đời sống đức tin, tích cực ra đi đem niềm vui và ơn cứu độ cho đời theo gương thánh Antôn xưa.
Gx. Thánh Antôn
Hình ảnh Đêm hoan ca tạ ơn
Cuộc rước kiệu cung nghinh Thánh Antôn Quan thầy và Thánh lễ tạ ơn