Giáo hội Việt Nam, cùng thao thức với Đức Thánh Cha và Giáo hội hoàn vũ, chúng ta đã và đang cố gắng đề ra các đường hướng mục vụ vừa đa dạng vừa linh hoạt để hướng đến người di dân
Với những thiện nguyện viên (TNV) nơi Bệnh viện Dã chiến thì đây là dịp hết sức đặc biệt bởi được đón Trung Thu ở môi trường đặc biệt với những bệnh nhân nơi đây.
Đức Thánh Cha đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Tổng thống trước khi lên xe, ra thảm đỏ dẫn ra máy bay.
Đây là nghi lễ được cử hành trong các Giáo hội Công giáo Đông phương. Nghi lễ Byzantine có 3 nghi thức, trong đó nghi thức của thánh Gioan Kim Khẩu được cử hành thường xuyên nhất.
Bề trên của “Trung tâm Bê-lem” đã tiếp đón Đức Thánh Cha Phanxicô và ngài đã chào mọi người đang hiện diện tại trung tâm.
Bí quyết chiếc giường ngủ quan trọng hơn chúng ta tưởng. Và, nói cho ngay, nó là một mầu nhiệm sâu xa.
Đến nơi vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha được Tổng thống Cộng hoà Slovakia, bà Zuzana Čaputová, chào đón tại “Sảnh Vàng” của Dinh Tổng thống.
Thương cảm trước cảnh ‘‘màn trời chiếu đất” của các gia đình ông bà anh chị em, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã đến thăm viếng, động viên tinh thần những gia đình bị ảnh hưởng.
Sau khi gặp các các đại diện của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và một số cộng đoàn Do Thái của Hungary, lúc 10:50, Đức Thánh Cha đi xe mui trần vòng quanh Quảng trường các Anh hùng để chào các tín hữu.
Mặc dầu có rất nhiều khác biệt giữa các tín hữu Công giáo và Chính Thống giáo Đông Phương, nhưng ngài nhấn mạnh rằng họ cùng chia sẻ sự am hiểu về Thánh Thể.
“Nhưng Chúa Giêsu vẫn chờ đợi con người. Chúa đến với chúng ta chỉ vì Ngài yêu thương chúng ta”.