Thánh lễ giỗ 40 năm cha Gioakim Nguyễn Quang Mỹ

Thứ năm - 23/11/2017 23:56      Số lượt xem: 6095

Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng và cũng là môn sinh xuất sắc của cha Gioakim Nguyễn Quang Mỹ, đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho người thầy, người cha thiêng liêng nhân dịp 40 năm ngài về với Chúa. Thánh lễ diễn ra tại nhà thờ Kẻ Sặt, lúc 19h30 tối nay (23/11/2017).


Hiệp thông tâm tình cùng với người cha chung giáo phận, có quý cha quản hạt, quý cha có mối liên hệ và thân quen, quý môn sinh, quý hội đoàn xưa kia cha cố đã thiết lập, quý thân nhân cùng cộng đoàn hai giáo xứ Kẻ Sặt và Thánh Antôn. Sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần dân Chúa trong thánh lễ đặc biệt này, như lời nhận định của Đức cha Giuse, không chỉ là "nghĩa cử của lòng hiếu thảo, mà còn thể hiện nét đẹp trong gia đình thiêng liêng của những người thuộc về Chúa và cha cố Gioakim".

Trước thánh lễ, vào lúc 15h00, Đức cha cùng với đoàn con cái thiêng liêng và thân nhân gia đình đã viếng mộ cha cố Gioakim tại vườn thánh Kẻ Sặt. Bên phần mộ người cha thiêng liêng, đoàn con cái dâng nén hương thơm, bông hoa tươi thắm và những lời kinh thiết tha trong tâm tình nghẹn ngào tưởng nhớ cầu nguyện cho người thân yêu, người thầy, đại ân nhân nhân dịp đặc biệt này.

Theo niềm tin dân gian, chết không phải là hết. Ngôn ngữ người ta thường nói về cái chết cho thấy điều ấy: qua đời, tạ thế, từ trần. Như thế, đàng sau cái chết vẫn còn cái gì đó, chứ không phải là hết. Niềm tin Kitô giáo soi sáng cho biết, những ai tin Chúa và sống ngay lành sẽ được sống lại với Chúa và hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Cái chết được gọi là "sinh thì", thời sống mới đã tới. Bởi vậy, Đức cha khẳng định, cuộc đời trần gian này là cuộc lữ hành sự sống, nhưng cũng là cuộc lữ hành sự chết. Khi được dìm vào trong nước rửa tội, như lời thánh Phaolô quả quyết, người tín hữu chết đi cho con người cũ với những đam mê và tội lỗi, để sống một đời sống mới, ngày một nên giống Chúa. Chính nhờ vậy mà họ trở nên người công chính, được Chúa gìn giữ và chở che, như lời sách Khôn Ngoan diễn tả: “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm được gì các ngài” (Kn3,1). Đó cũng là những người đã sống Tám mối phúc thật như Đức Giêsu đã nói đến trong Tin mừng Mátthêu (5,1-12).

Được Lời Chúa soi sáng, Đức cha đã giúp cộng đoàn ôn lại cuộc đời người đã nằm xuống. Dù sống trong những năm tháng đầy rẫy khó khăn thử thách, nhưng cha cố Gioakim vẫn luôn sống thánh thiện, khiêm tốn, nghèo khó và hết lòng phục vụ đoàn chiên. Cuộc đời của cha cố đã phác hoạ sống động các mối phúc. Với cuộc đời ấy, Đức cha nói lên niềm vinh hạnh của cộng đoàn Kẻ Sặt vì thuộc dòng dõi thiêng liêng của ngài. Cùng với lời cầu nguyện cho cha cố với tâm tình của lòng thảo hiếu, Đức cha mời gọi mọi người hãy bắt chước các nhân đức của cha cố, để mai sau cũng được sum họp với ngài trên thiên quốc.

Cha cố Gioakim Nguyễn Quang Mỹ sinh năm 1910, tại giáo họ Lạng Am (giáo xứ Nam Am, nay là giáo xứ Liêm Khê). Trong 37 năm làm linh mục, ngài đã dành 23 năm phục vụ tại giáo xứ Kẻ Sặt. Ngoài sứ vụ mục tử nơi đây, cha cố còn coi sóc trên 40 nhà thờ khác trên nửa tỉnh Hải Dương. Dù cuộc sống nghèo đói và khó khăn tứ bề do hoàn cảnh xã hội, nhưng ngài vẫn luôn miệt mài với sứ vụ và sống hết mình cho đoàn chiên. Sau 67 năm nơi dương thế, cha Gioakim được Chúa gọi về ngày 23 tháng 11 năm 1977, được an táng tại vườn thánh Kẻ Sặt cùng với cha Giuse Chất (1953) và cha Giuse Phạm Văn Sự (1996).

BTT GP
Hình ảnh viếng mộ
 
IMG 0729
IMG 0731
IMG 0732
IMG 0727
IMG 0735
IMG 0733

Hình ảnh Thánh lễ

IMG 0895
IMG 0897
IMG 0901
IMG 0908
IMG 0910
IMG 0915
IMG 0924
IMG 0922
IMG 0931

IMG 0938
IMG 0944
IMG 0941
IMG 0956
IMG 0974
IMG 0980

 
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 137
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 125
 
  •   Hôm nay 11,930
  •   Tháng hiện tại 652,702
  •   Tổng lượt truy cập 80,585,602