Lễ giỗ 30 năm cha Giuse Đào Vĩnh Cửu

Thứ sáu - 25/10/2019 06:48      Số lượt xem: 4075

Vào lúc 18h00 ngày 24 tháng 10, tại nhà thờ giáo họ Lôi Mía, Đức Tổng Giuse đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Đào Vĩnh Cửu nhân dịp giỗ 30 năm.

IMG 4681
 
Đồng tế với Đức Tổng Giuse, có cha Đại diện Giuse và 20 cha đồng tế, trong đó có 3 cha cùng lớp đến từ Tổng Giáo phận Hà Nội. Hiện diện trong thánh lễ, ngoài cộng đoàn Lôi Mía và thân nhân gia đình, còn có quý tu sĩ Tu hội Tận hiến, cha xứ và phái đoàn giáo xứ Xâm Bồ, nơi cha cố Giuse đã từng làm cha xứ (1988-1989).

IMG 4687

Trong lời ngỏ dẫn vào thánh lễ, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại cuộc đời cha Giuse để “khám phá ra nét đẹp của đời linh mục – được Chúa chọn từ ngàn xưa, giữa muôn người”, đồng thời cũng “ôn lại cuộc đời của một người thân, người bạn, một linh mục”, để cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho ngài được về nơi như Chúa đã hứa: “Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó”.

IMG 4691

Khởi đi từ lễ phục của phụng vụ lễ giỗ, Đức Tổng nói lên sứ điệp mà Giáo hội muốn nhắn gửi đến cho con cái mình qua màu tím. Màu tím là màu sám hối trở về, màu thể hiện sự trung thành và niềm hy vọng. Khi một người nằm xuống là họ trở về với Chúa, và họ sẽ được thanh tẩy nếu còn vướng mắc lỗi lầm. Đó cũng là lúc cho thấy lòng trung thành của họ với Chúa. Đồng thời, màu tím cũng thắp lên niềm hy vọng, cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng, nhưng là phục sinh trong vinh quang với Chúa; tội lỗi có nặng nề, nhưng tình thương thư thứ của Thiên Chúa còn lớn lao hơn gấp bội. Với ý hướng ấy, Đức Tổng khẳng định: “việc dâng lễ giỗ không chỉ hướng tới người nằm xuống, mà còn là lời mời gọi mỗi người sống sao để mai sau được cứu độ”.

IMG 4692

Nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của cha cố Giuse, Đức Tổng sánh ví như “vết sao băng” – vụt qua cuộc đời nhưng để lại ánh sáng giữa bầu trời. Ngài cũng nhắn nhủ mọi người ý thức cuộc đời này như “bông hoa sớm nở tối tàn”, “như bóng câu qua cửa sổ”, nên biết tận dụng để sống cho ý nghĩa, trong đó việc sống sứ điệp của màu tím như là một phương thế hữu hiệu.

IMG 4707

Cha Giuse Đào Vĩnh Cửu sinh ngày 15/8/1960, tại giáo họ Lôi Mía, giáo xứ Xuân Điện. Ngài chịu chức linh mục vào ngày 24/1/1988 và được sai đi coi sóc giáo xứ Xâm Bồ. Đến ngày 30/10/1989, cha Giuse đã qua đời sau 29 năm hành trình dương gian và hơn 1 năm trong sứ vụ linh mục. Thân xác ngài được an táng tại khuôn viên nhà thờ Xâm Bồ.  
 
IMG 4710
IMG 4712
 
BTT Giáo phận

 
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 3.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 211
  •   Máy chủ tìm kiếm 16
  •   Khách viếng thăm 195
 
  •   Hôm nay 6,285
  •   Tháng hiện tại 1,038,293
  •   Tổng lượt truy cập 79,786,977