Giáo Xứ Mỹ Động Tĩnh Tâm Mùa Chay Năm 2022

Thứ hai - 04/04/2022 09:56      Số lượt xem: 1857

Vì dịch bệnh covid, một thời gian dài giáo xứ Mỹ Động không có ngày tĩnh tâm, giáo dân ít đến nhà thờ. Nay tình hình dịch bệnh tạm lắng xuống, và nhân dịp Mùa Chay Thánh, cha xứ Giuse đã tổ chức ngày tĩnh tâm cho toàn giáo xứ vào ngày 27/3/2022 với chủ đề “Nhận ra con tim yêu thương của Chúa để trở về với Ngài”.

z3313328656123 55b9a9593b1ae75eda49164cf71123da

 Chia sẻ trong ngày tĩnh tâm là cha Giuse Nguyễn Văn Hội dòng Chúa Cứu Thế, cộng đoàn Phú Tảo. Dựa trên Dụ ngôn “Người Cha nhân hậu” trong Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 15,1-3.11-32) kể về người con thứ đòi chia gia tài, rồi lấy số tiền đó đi ăn chơi đàng điếm, cho đến khi hết sạch phải làm thân nô nệ đến đậu mùng heo ăn cũng không có mà ăn. Cùng cực, anh mới trở về với cha mình và xin tha thứ. Người cha không trách móc mà như Tin Mừng thuật lại. “Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ anh ta, và hôn lấy hôn để.” (Lc 15,20). Ông chuẩn bị sẵn từ trước áo, nhẫn, dép và bê béo để ăn mừng vì “Con ta đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15,24).
 
z3313328655427 43808b1d68b02fb7516f73016024800f

Xuyên suốt buổi chia sẻ, cha Giuse phân tích các hình ảnh, khía cạnh của dụ ngôn, làm toát lên cái tội ghê gớm bất hiếu của người con thứ. Sự trở về của anh vì cái bụng đói chứ không phải vì nhận ra tội lỗi mình. Đến sự vui mừng không thể tả của người cha, sự đón tiếp có sự chuẩn bị sẵn từ lâu cho ngày trở về. Người cha ôm hôn người con, phục hồi lại phẩm giá cho anh dù biết rằng nó về không phải vì biết lỗi.
 
z3313328688566 3bad922ed3fb68b7daeb56e43e6585a3

Lời người cha đầy nhân từ: “Con ta đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15,24) chứng tỏ tội lỗi của người con thứ đã được tha. Người cha mở tiệc ăn mừng cậu trở về. Qua hình ảnh người cha trong dụ ngôn, Chúa Giêsu muốn nói đến tấm lòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha luôn luôn chờ đợi chúng ta trong yêu thương và tha thứ. Như thế, cha giảng phòng nhấn mạnh, chúng ta cần phải nhận thấy Thiên Chúa yêu chúng ta nhiều như thế nào, và khi nhận ra thì đừng ngần ngại, nhưng hay mau chóng trở về, nhưng hãy trở về vì yêu thương chứ không phải trở về vì sợ hình phạt.
 
z3313328716978 de9e67e185b933d8fa3eddbbd8ee982f

Ngày tĩnh tâm đầy hồng phúc của giáo xứ khép lại với Thánh lễ tạ ơn cuối ngày do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thắng chủ tế.
 

 
BTT Gx Mỹ Động
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 115
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 105
 
  •   Hôm nay 70,257
  •   Tháng hiện tại 865,569
  •   Tổng lượt truy cập 80,798,469