Hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên (Thứ Sáu tuần III thường niên; Mc 4,26-34)

Thứ năm - 28/01/2016 15:22      Số lượt xem: 3409

Một khi hạt giống đã được gieo xuống đất, thì nó sẽ tự động phát triển theo đúng quy luật: nẩy mầm và mọc lên, thành cây và sinh hoa kết quả.


 Mọi sự diễn ra rất âm thầm, từ từ từng bước, cho dù là ngày hay đêm, mưa hoặc nắng, hạt giống cứ phát triển như đã được "lập trình". Chúa Giêsu nhấn mạnh với chúng ta về quy luật tất yếu ấy và đảm bảo với chúng ta về thành quả cuối cùng của kế hoạch cứu độ, cho dù người ta có thể ngủ hay thức. Chúa cũng lưu ý chúng ta về tiến trình phát triển của hạt giống, không ồn ào nhưng âm thầm mà vẫn mạnh mẽ mọc lên. Nó phải trải qua từng bước phát triển mà không được "đốt cháy giai đoạn". Tâm lý chúng ta nói chung là nôn nóng và muốn cho Nước Thiên Chúa đến nhanh, đến ngay lập tức. Đồng thời Chúa cũng đảm bảo rằng Nước Thiên Chúa có thể xuất hiện một cách khiêm tốn, bé nhỏ như hạt cải, nhưng rồi cuối cùng sẽ thành cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.

Người môn đệ của Chúa không bao giờ được phép mất niềm tin vào thành công cuối cùng của kế hoạch cứu độ.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 151
  •   Máy chủ tìm kiếm 18
  •   Khách viếng thăm 133
 
  •   Hôm nay 3,683
  •   Tháng hiện tại 1,013,820
  •   Tổng lượt truy cập 80,946,720