Nhóm SVCG Hải Phòng hân hoan mừng lễ Quan thầy

Thứ hai - 24/10/2016 10:18      Số lượt xem: 5535

Ngày 22-23/10 vừa qua, dưới sự hướng dẫn của cha đặc trách Phêrô Đoàn Văn Khải, SVCG Hải Phòng đã tổ chức lễ mừng kính Thánh Luca, Quan thầy, tại giáo xứ Đồng Giá. Với mong muốn cho sinh viên đi giao lưu học hỏi và thay đổi không khí sinh hoạt, cho mọi người được biết đến nhóm sinh viên nhiều hơn, Cha đặc trách dự định sẽ đến các giáo xứ khác nhau trong các dịp tổ chức của nhóm. Và quả thực sinh viên đã có những kỷ niệm vui và gặt hái nhiều thành công tại giáo xứ do cha Giuse Nguyễn Văn Chiến đang coi sóc.


Chương trình bắt đầu vào chiều thứ bảy với giờ Chầu khai mạc. Sự hiện diện đông đảo của các bạn sinh viên thuộc khu vực: nội thành Hải Phòng, Kiến An, Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình, … đã tạo nên bầu khí sốt sắng cho giờ chầu và bầu khí sống động cho ngày mừng lễ. Mỗi người dâng Chúa tâm tình cảm tạ, dâng Chúa ngày vui để mọi sự diễn ra tốt đẹp. Sau giờ chầu, sinh viên chia thành các nhóm nhỏ cùng với các ông bà trong Ban hành giáo đến thăm một số cụ già và em nhỏ ốm đau, bệnh tật trong xứ. Những nụ cười thân ái, lời thăm hỏi ân tình và những món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng nghĩa tình . . . cho những người có hoàn cảnh khó khăn như chút hương vị của Lòng thương xót mà các sinh viên thực hiện, không chỉ đem lại niềm vui của tình người, mà còn làm cho ngày lễ kính thánh Quan thầy thêm đậm đà ý nghĩa.

Sau cuộc viếng thăm bác ái, các bạn sinh viên có trận bóng đá giáo hữu với giới trẻ Đồng Giá. Trận đấu diễn ra quyết liệt với nhiều pha bóng đẹp mắt. Bầu khí sân bóng cũng rất sôi động bởi tiếng cổ vũ nồng nhiệt của khán giả trên sân cho các cầu thủ, cách riêng là cho hai cầu thủ đặc biệt: Cha đặc trách Phêrô và cha xứ Đồng Giá. Kết quả trận đấu là 2 - 0 nghiêng về đội SVCG, nhưng niềm vui thì lại chia đều cho hai bên cùng như người tham dự.

"Phúc cho ai biết xót thương” là chủ đề của Đêm hoan ca văn nghệ mừng ngày đại lễ mà nhiều người mong đợi. Tiết mục phong phú nhờ sự tham dự của nhiều đơn vị, ngoài các tiết mục của sinh viên, còn có sự góp mặt của các ứng sinh Tiểu chủng viện Thánh Liêm, giới trẻ giáo xứ Hữu Quan, thiếu nhi Đồng Giá... Mỗi tiết mục là một khía cạnh mang đến nhiều cảm xúc và cái nhìn mới, toàn diện về đời sống Đạo ngày nay. Đêm diễn nguyện kết thúc tốt đẹp, thể hiện sự sáng tạo của ban văn nghệ cũng như các diễn viên.

Lửa trại là tiết mục không thể thiếu trong những dịp gặp gỡ của sinh viên. Tất cả đã cùng quây quần bên đống lửa cháy sáng, nắm tay nhau nhảy múa, chơi vui đến say mê mà quên đi sự mệt mỏi. Khép lại ngày vui, các bạn sinh viên cùng nhau ngồi thinh lặng cầu nguyện, tiếng nhạc nhẹ nhàng làm lòng người lâng lâng, bỗng có biết bao tâm tình thầm thì muốn nguyện xin, đã có rất nhiều lời nguyện tự phát với nhiều chủ đề được dâng lên Chúa, để tạ ơn về hồng ân Ngài đã thương ban, và gửi trao những ước nguyện dự tính tương lai, để xin Ngài chúc lành. Màn đêm buông xuống, các bạn đã chìm vào trong giấc ngủ nồng say sau một ngày dồi dào ý nghĩa và tràn đầy niềm vui.  

Khởi đầu của buổi sáng hôm sau, anh chị em sinh viên đã cùng các em thiếu nhi Giáo xứ Đồng giá tham dự “Trò chơi lớn” với các phần thử thách thú vị và nhiều phần quà hấp dẫn. Sau khi nghỉ ngơi, các bạn được cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo - Đặc trách giới trẻ, sinh viên hạt Hải Dương, chia sẻ đề tài: "Mục đích sống của sinh viên", nhằm nâng cao tinh thần cho sinh viên sau ngày lễ về lại với hiện tại và có cái nhìn toàn diện về cuộc sống. Cha nhấn mạnh: Sinh viên là những người đang ở lứa tuổi nền tảng, cần biết xác định cho mình mục đích sống, biết đặt ra mục tiêu và quyết tâm thực hiện, tích cực trau dồi ngay khi còn trong lứa tuổi này để có được thành công về sau.

Đỉnh cao của ngày mừng lễ chính là Thánh lễ đồng tế mừng kính thánh Lu-ca quan thầy. Trong ngày hồng phúc này, SVCG Hải Phòng được vinh dự được đón tiếp cha Thư Kí Tòa Giám mục, cha đặc trách giới trẻ Giáo phận, quý cha đặc trách sinh viên các giáo hạt cùng quý cha là những người luôn quan tâm, yêu mến sinh viên giới trẻ. Sau khi công bố tin mừng, cha Gioan B. Vũ văn Kiện đã chia sẻ những kinh nghiệm tâm huyết với sinh viên qua câu chuyện Chiếc bút chì, qua đó Cha nhắn nhủ với 3 ý tưởng: hãy ở lại trong bàn tay của Thiên Chúa vì bạn sẽ luôn được an toàn; không ngừng gọt giũa, rèn luyện bản thân; tiếp tục viết những trang cuộc đời, dù cho đó là những dòng chữ xấu, chữ sai để đến được đích điểm đời mình. Sinh viên là những người bắt đầu bước ra ngoài xã hội với bao khó khăn, mới lạ cũng nhiều thử thách, cám dỗ nhưng phải biết tìm đến Thiên Chúa là điểm tựa, đừng lười biếng nhưng hãy trau dồi kiến thức, dũng cảm vượt qua dù là thử thách để trưởng thành hơn giữa cuộc đời. Thánh lễ kết thúc, quý cha cùng gần 300 sinh viên chụp hình lưu niệm ghi ấn ngày vui này.

Để có ngày hôm nay, SVCG Hải Phòng luôn biết ơn sự quan tâm động viên của Đức cha Giáo phận, Cha đặc trách cùng các vị tiền nhiệm, quý cha, mẹ đỡ đầu, quý vị ân nhân. Đó cũng là động lực để mỗi sinh viên học tập tốt, sống tốt Đạo, xứng đáng là tầng lớp tri thức, những người hữu ích cho Giáo Hội và xã hội.
Cường Khổng - Khổng Tĩnh
 










 
Tổng số điểm của bài viết là: 32 trong 7 đánh giá
Xếp hạng: 4.6 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 200
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 194
 
  •   Hôm nay 39,696
  •   Tháng hiện tại 1,071,704
  •   Tổng lượt truy cập 79,820,388