Nhóm SVCG Hải Phòng: Nhật ký tiếp sức mùa thi ngày 30/06/2016

Thứ năm - 30/06/2016 21:15      Số lượt xem: 3814

Mùa tình nguyện - “Tiếp sức mùa thi 2016” đã thực sự bắt đầu. Giờ đây trong lòng mỗi bạn sinh viên đều tràn ngập niềm hăng say, phấn khởi cho những ngày đưa đón, giúp đỡ các sĩ tử tham dự kì thi tuyển sinh Đại học năm 2016.

Tính đến 18h00 ngày 29/06/2016, nhóm Sinh viên Công giáo Hải Phòng đã chính thức đón được 67 thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh Đại học. Với quy chế mới của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, trong năm nay các thí sinh tham dự kì thi tại tỉnh mình cư trú thì đây là một thành công rất lớn đối với nhóm và các bạn tình nguyện viên trong kì tiếp sức này.

Sáu mươi bảy thí sinh đến từ khắp các giáo xứ trong Giáo Phận Hải Phòng và cả các em thí sinh ngoài Công Giáo, một số giáo xứ có số lượng các em thí sinh tham dự nhiều như giáo xứ An Quý, Nam Am, Đông Xuyên, Liễu Dinh, Đông Côn,… Tất cả các em đều mang nỗi niềm hồi hộp, lo lắng trên gương mặt cho kì thi quan trọng này, nhưng với sự hòa đồng, nhiệt tình phục vụ của các anh chị tình nguyện viên thì các em đã dần trở nên vui vẻ, gắn kết với tập thể, bớt đi sự lo lắng.

Bữa cơm tối đầu tiên thật đông vui, nhộn nhịp tiếng nói cười khắp sân nhà xứ Nam Pháp. Bữa cơm tuy chỉ đơn giản nhưng thể hiện được tình yêu thương tha thiết giữa những con người có “chung một niềm tin”. Sau bữa cơm tối, Ban điều hành nhóm sinh viên đã gặp gỡ và hướng dẫn các em nhận địa điểm thi và nhận các anh chị tình nguyện sẽ đưa đón các em trong suốt kì thi. Trên mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười, những cái ôm thật thân thiết khi nhận ra nhau cùng Giáo xứ, là bạn học. Lúc này đây Giáo xứ Nam Pháp như một nơi nối kết tình yêu thương, nối kết những người trẻ từ khắp các giáo xứ trong Giáo phận Hải Phòng thân yêu.

Sau cuộc gặp gỡ trao đổi với các em thí sinh về địa điểm thi và thời gian biểu, các bạn tình nguyện viên cùng các em thí sinh đã tập trung trong nhà thờ để tham dự giờ cầu nguyện buổi tối và chào đón Cha đặc trách Phêrô. Buổi gặp gỡ rộn vang tiếng hò reo, tiếng những tràng pháo tay không ngớt chào đón nhân vật quan trọng nhưng thật gần gũi và hi sinh thật nhiều cho tất cả mọi người. Cha đặc trách Phêrô đã chào đón các em thí sinh, chia sẻ và dặn dò tất cả các em những nội quy, những điều cần lưu ý trong những ngày sinh hoạt tại giáo xứ. Cha thực sự đã hi sinh thật nhiều, thật nhiều cho sinh viên tình nguyện và cho các em thí sinh. Cha hi sinh ngay cả những gì là của Cha, cả không gian hẹp hòi của phòng khách, phòng ở, Cha cũng sẵn sàng dành cho các con sinh viên yêu quý. Cha quả thật coi chúng con như niềm vui mỗi ngày, đón nhận chúng con như những đứa con mà Cha không thể sống thiếu. Chúng con thật tạ ơn Chúa và Đức Giám mục khi đã dành tặng cho chúng con một người Cha đặc trách đồng hành cùng chúng con trong mọi hoàn cảnh và mọi công việc.

Chẳng những chúng con có người Cha đồng hành, mà chúng con còn có một người mẹ đỡ đầu tuyệt vời hơn nữa. Mẹ năm nay đã 75 tuổi, sức khỏe cũng đã yếu nhưng mẹ luôn dõi theo từng bước đường hoạt động của chúng con. Những ngày tình nguyện này, ngay cả đón thí sinh ở bến xe, mẹ cũng có mặt ở bến xe để động viên chúng con, chịu mưa chịu nắng cùng chúng con. Mọi buổi tối mẹ đều có mặt ở nhà xứ Nam Pháp để thao thức được gặp gỡ và trò chuyện cùng các em thí sinh, mà tương lai sẽ lại là những đứa con tinh thần của mẹ. Chúng con chỉ biết tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ thật nhiều khi đã nhen nhóm và lan truyền cho chúng con sự nhiệt huyết trong từng hành động. Chúng con chẳng còn mong gì hơn khi có một người mẹ tuyệt vời như vậy! Vì thế mà mọi công việc thiện nguyện của chúng con đều luôn tốt đẹp và mang ý nghĩa thật lớn lao…

Rạng sáng ngày 30/06/2016, các em thí sinh thức dậy và dùng bữa sáng do các anh chị tình nguyện viên chuẩn bị. Sau bữa điểm tâm, các em thí sinh đã quần áo gọn gàng đứng trước sân để chuẩn bị đến trường làm thủ tục đăng kí dự thi. Thật khó khăn cho các bạn tình nguyện viên và các em thí sinh, thời tiết sáng ngày hôm nay mưa lớn, gió to, đường phố đông đúc. Mặc dù thời tiết có mưa to đến đâu nhưng cũng không làm cản trở công việc của các bạn tình nguyện viên. Các anh chị đã đưa đón các em thí sinh đến địa điểm thi an toàn. Mùa tiếp sức năm nay có một điều vô cùng đặc biệt và vinh dự đối với các em thí sinh, các em đã được Cha đặc trách dành thời gian, tận tình đến địa điểm thi của các em để đón các em về nhà xứ Nam Pháp. Điều đó thật đặc biệt và tuyệt vời trong mùa tình nguyện năm nay…

Thời tiết giờ đây đã có ánh nắng mặt trời xuất hiện, mưa cũng đã ngừng rơi, mọi công việc của nhóm Sinh viên Công Giáo Hải Phòng đến giờ vẫn hoàn thành tốt đẹp. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con nhiều sự bình an cả thể xác và tâm hồn, để trong suốt những ngày diễn ra kì thi này, tất cả chúng con đều hăng say cố gắng, mang lại niềm vui và kết quả tốt đẹp cho các em thí sinh.

Nguyện chúc các em thí sinh luôn bình tĩnh, tự tin, mạnh khỏe và đạt được kết quả cao trong kì thi này, để vào những ngày này năm sau, chính các em sẽ là những tình nguyện viên, tiếp sức và giúp đỡ cho các sĩ tử dự thi năm 2017.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi hi sinh và cố gắng của chúng con!
          Maria Huyền Trang






 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 181
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 178
 
  •   Hôm nay 45,091
  •   Tháng hiện tại 1,052,613
  •   Tổng lượt truy cập 79,801,297