Gia đình phạt tạ Thánh Tâm giáo hạt Chính Tòa tĩnh tâm mùa chay

Thứ tư - 14/03/2018 22:39      Số lượt xem: 2842

Trên 100 thành viên thuộc Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm (GĐPT TT) giáo hạt Chính Tòa đã quy tụ về giáo xứ Khúc Giản để tham dự tĩnh tâm mùa chay, trọn ngày 13 tháng 3 năm 2018 vừa qua.


Ý nghĩa của ngày đặc biệt này đã được vị đại diện GĐPT TT chia sẻ: "Ngày tĩnh tâm là cơ hội để các đoàn viên trong giáo hạt gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau, nhờ vậy mà được tiếp thêm sức mạnh trên hành trình tông đồ làm chứng cho tình yêu Trái tim Chúa Giêsu".

"Làm nóng lên lòng yêu mến". Đó là thông điệp cha phó quản lý Giuse gửi đến cho các tham dự viên trong ngày tĩnh tâm này. Giữa một xã hội phát triển, người ta phải chứng kiến một thực tại đau lòng: "văn minh đi lên, tình thương đi xuống". Điều Chúa Giêsu tiên báo từ ngàn xưa và được Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại trong sứ điệp mùa chay 2018 đã thấy phảng phất trong thời đại hôm nay: "Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người bị nguội lạnh". Những vụ thảm sát dã man và những xáo trộn trong xã hội gần đây đã khiến không ít người cảm nhận "những điều trông thấy mà đau đớn lòng". Trong bối cảnh đen tối ấy, mỗi Kitô hữu, nhất là các tông đồ của Thánh Tâm Giêsu hãy "làm nóng lên lòng yêu mến" với Chúa và với tha nhân.

Ngọn lửa của lòng yêu mến, theo cha giảng phòng, phải được khởi đi từ chính ngọn lửa bừng cháy của Trái tim Chúa Giêsu. Ngài mời gọi mỗi người hãy đến với Chúa để cõi lòng được ấm lên, lòng mến yêu được sưởi nóng, đồng thời hãy sống tình bác ái với mọi người, nhất là những ai khổ đau theo lời Chúa dạy: "Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy, nếu anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13,35).
Sau giờ chia sẻ, Anh chị em tham dự được chia thành 3 nhóm để thảo luận, đào sâu đề tài được nghe chia sẻ. Các tham dự viên đã tham gia cách tích cực và hào hứng. Cùng với những món ăn bổ dưỡng thiêng liêng trong ngày tĩnh tâm, nhiều tâm hồn đã được giao hòa với Chúa qua bí tích Giải tội.

Ngày tĩnh tâm đã khép lại với thánh lễ tạ ơn vào cuối ngày. Trong bài chia sẻ, cha Giuse hướng cộng đoàn chiêm ngắm ngọn lửa bừng cháy nơi cháy tim Chúa Giêsu, để thắp sáng lên niềm hy vọng, dù cảnh đời bạc bẽo bởi "lòng yêu mến của nhiều người bị nguội lạnh". Trong tâm tình thân ái, ngài mời gọi các đoàn viên hãy để cho Trái tim nồng cháy ngọn lửa yêu mến của Chúa đốt cháy tội lỗi của mình, hãy để cho Trái tim bừng cháy tình yêu của Chúa phá tan cõi lòng băng giá, sự nguội lạnh trong trái tim, hầu làm "nóng lên lòng yêu mến".

"Làm nóng lên lòng yêu mến" là ý hướng của các đoàn viên trong GĐPT TT mỗi khi sum họp cầu nguyện hay làm việc bác ái, nhất là trong dịp tĩnh tâm. Điều ấy hôm nay đã trở nên sống động trong ngày tĩnh tâm này qua tâm tình sốt sắng và thái độ tích cực tham dự của mỗi người. Sự đón tiếp nồng ấm tình thân thương của cha xứ Khúc Giản Giuse Nguyễn Văn Luân cùng cộng đoàn nơi đây càng làm cho mọi người cảm thấy "nóng" hơn trong tình yêu mến.

Người môn đệ của Thánh Tâm Giêsu được mời gọi ra đi để thắp lên ngọn lửa tình yêu Chúa nơi tha nhân. Nhưng họ chỉ có thể làm tốt điều này khi chính trong lòng yêu mến được nóng nên, bởi "Không ai có thể cho cái mình không có". Ngày tĩnh tâm tuy ngắn ngủi, nhưng cũng là những giây phút quý giá giúp mỗi đoàn viên "làm nóng lên lòng yêu mến", để rồi hăng say lên đường làm chứng cho tình yêu Chúa như linh đạo người môn đệ Thánh Tâm Giêsu: "Yêu mến Trái Tim tình yêu Giêsu để đáp trả lại Tình Yêu Thiên Chúa".
Tầm Đạo
IMG 20180313 090921
IMG 20180313 090859
IMG 20180313 090853
IMG 20180313 141415
IMG 20180313 140538
IMG 20180313 151509
IMG 20180313 161522
IMG 20180313 161817

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 278
  •   Máy chủ tìm kiếm 49
  •   Khách viếng thăm 229
 
  •   Hôm nay 25,364
  •   Tháng hiện tại 1,035,501
  •   Tổng lượt truy cập 80,968,401