Giáo xứ Kẻ Sặt: Thánh lễ giỗ cha cố Gioakim Nguyễn Quang Mỹ

Thứ năm - 25/11/2021 17:06      Số lượt xem: 2229

Vào hồi 19 giờ 30, tối thứ Ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021, tại nhà thờ Kẻ Sặt, cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách và đông đảo bà con giáo dân đã quy tụ tưởng nhớ cha xứ cựu Gioakim Nguyễn Quang Mỹ trong Thánh lễ giỗ lần thứ 44 của ngài.

z2964457043656 3fdfceb707982742029c783611a88161
 
Cha Gioakim Nguyễn Quang Mỹ sinh năm 1910 tại giáo họ Lạng Am, giáo xứ Liêm Khê. Sinh thời, ngài thường được gọi cách yêu mến là cha già Mỹ. Bà con giáo dân vùng Đông Triều – Quảng Ninh, nơi ngài coi sóc những năm đầu đời linh mục, lại gọi ngài là cha Kim (gọi tắt của tên thánh Gioakim của cha). Trong 37 năm làm linh mục, cha đã dành 23 năm phục vụ tại giáo xứ Kẻ Sặt. Ngoài sứ vụ mục tử nơi đây, do sau năm 1954 Giáo phận chỉ còn có 13 cha già yếu, nên cha Gioakim phải coi sóc trên 40 nhà thờ khác nữa của nửa tỉnh Hải Dương và một phần tỉnh Hưng Yên. Dù cuộc sống nghèo đói và khó khăn tứ bề do hoàn cảnh xã hội, nhưng ngài vẫn luôn miệt mài với sứ vụ và sống hết mình cho đoàn chiên. Sau 67 năm nơi dương thế, cha Gioakim được Chúa gọi về ngày 23 tháng 11 năm 1977, được an táng tại vườn thánh Kẻ Sặt.
z2964457123183 cb291113b3c2715d104e6a03f8d9e325

Cha chủ tế Thánh lễ hôm nay cho biết: Chỉ với phương tiện thô sơ là chiếc xe đạp cũ, cha Gioakim vẫn nhiệt thành trong công việc. Ngài thường xuyên di chuyển từ xứ này tới xứ khác trong suốt tuần để đem Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể đến với giáo dân. Nhờ đó mà biết bao nhiêu tín hữu đã được rửa tội, được lãnh nhận Mình thánh Chúa, được xức dầu qua đôi tay của vị tư tế nhiệt thành, trong thời đại muôn vàn khó khăn.
z2964457127336 83d5767deaa12565765cbbee0e757a02

Ngài cũng đề cao nét đẹp nơi giáo xứ Kẻ Sặt khi chứng kiến tình cảm yêu quý của giáo xứ với cha già dù ngài đã qua đời hơn 40 năm. Thánh lễ giỗ ngài như ngày truyền thống của cả làng, đông đảo, long trọng, sốt sắng.
z2964457062296 cfb020c89584784eda62cca8ee69e846
 
z2964457074289 ff97625cde962f6da519d41dbce18356

Theo cha Gioan Baotixita, tình cảm rất đẹp này của giáo xứ với các linh mục sẽ là nguồn động viên lớn lao cho các ngài, những người đi theo tiếng gọi của Chúa, đã sẵn sàng từ bỏ cha mẹ, anh em, hàng xóm láng giềng để lên đường phục vụ.
z2964457090987 b2953f418976e20c5529c677c454f46d

Được biết, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên cũng là vị môn sinh ưu tú của cha Gioakim. Thường, năm nào ngài cũng về dâng lễ giỗ cho cha già. Năm nay do công việc mục vụ nên ngài đành phải vắng mặt.
 

Tác giả bài viết: Thông tin từ Gx. Kẻ Sặt


 
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 274
  •   Máy chủ tìm kiếm 52
  •   Khách viếng thăm 222
 
  •   Hôm nay 37,761
  •   Tháng hiện tại 1,024,678
  •   Tổng lượt truy cập 79,773,362