56 em thiếu nhi Họ nhà xứ Trang Quan lĩnh nhận Bí tích Giải tội và Thánh Thể lần đầu

Thứ năm - 08/09/2022 22:22      Số lượt xem: 709

Chúa nhật ngày 04/9/2022, 56 em thiếu nhi thuộc Họ nhà xứ Trang Quan (Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới) được diễm phúc rước Chúa lần đầu, sau khi đã hoàn thành chương trình giáo lý Đến bàn tiệc thánh kéo dài 3 năm. Vào buổi sáng cùng ngày, các em và bố mẹ các em cũng được ơn tha thứ qua Bí tích Hòa giải.

IMG 3630

Buổi sáng, với tinh thần sốt mến, một số em thiếu nhi đã háo hức có mặt từ rất sớm ở nhà thờ Trang Quan để tĩnh tâm, xét mình, xưng tội. Đúng 8 giờ, khi các em đã đông đủ, thầy Phó tế Phêrô Hoàng Đình Kỳ nhắc các em nhớ lại những kiến thức căn bản của Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Sau đó, thầy hướng dẫn các em xét mình và ăn năn tội.
IMG 3648
IMG 3642
Đúng 9 giờ sáng, sau  khi đi dâng lễ Chúa nhật ở nhà thờ họ lẻ về, cha xứ Giuse bắt đầu ngồi tòa giải tội cho các phụ huynh và các em. Những Thánh lễ trước, cha đã kêu gọi các phụ huynh đến xưng tội để niềm vui rước Thánh Thể Chúa lần đầu của các em sẽ là niềm vui của cả gia đình.  Đến gần 12 giờ trưa, tất cả phụ huynh và các em thiếu nhi đã được xưng tội xong. Trước khi ra về, các em được phục vụ ăn nhẹ xúc xích và bánh mì đúng sở thích.
MG 1172
7 giờ tối cùng ngày, các em đã lác đác có mặt ở nhà thờ Trang Quan với dáng vẻ rộn ràng, quần áo sạch sẽ chỉnh tề. Bé trai mặc quần dài sẫm màu, áo Thiếu nhi Thánh Thể sơvin gọn gàng rất thanh lịch. Bé gái yêu kiều với những chiếc váy trắng tinh khôi, đầu đội vòng hoa. Em nào em nấy rạng ngời như những thiên thần giáng thế. Quý phụ huynh cũng ý thức được tầm quan trọng của Thánh lễ tối nay đối với con mình, nên cũng rất lộng lẫy trong những tà áo dài thướt tha hay những chiếc áo trắng kết hợp cavat lịch lãm.
MG 1341
Đúng 8 giờ tối, phụ huynh và các em thiếu nhi bắt đầu bước những bước đầu tiên tiến vào nhà thờ, tiến đến Bàn Tiệc Thánh Thể mà các em hằng mong mỏi từ lâu. Cả nhà thờ đầy kín. Những người không có con cháu tham dự bí tích cũng ăn mặc rất đẹp như muốn dành cho thiếu nhi hôm nay những lời chúc tốt đẹp nhất. Khi cha chủ tế làm dấu Thánh giá khởi đầu Thánh lễ, cũng là lúc cánh cửa Thiên đàng rộng mở chiếu rọi ánh sáng xuống trần gian. Thánh đường trang nghiêm trở nên rực rỡ huy hoàng phản ánh sự hiện diện thực sự của Đấng Uy Linh.
MG 1353
MG 1370
Phần hiệp lễ là khoảnh khắc linh thiêng và xúc động nhất. Từng em được chính cha mẹ mình đưa lên quỳ gối rước Mình và Máu Thánh Chúa. Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tín hữu là được đón rước Chúa vào lòng, mà giờ phút hạnh phúc nhất đó các em lại có sự hiện diện của cha mẹ - những người thân yêu và công ơn nhất - ở bên. Ai có trải qua giây phút thiêng liêng, thánh thiện này thì mới có thể cảm thấu được trọn vẹn nỗi lòng. Các em chính thức được nên một với Chúa trong Bí tích Thánh Thể; Nên một với tình yêu vĩ đại thẳm sâu. Chúa sẽ là người Thầy, người Bạn, là tri âm tri kỷ của các em. Thánh Thể Chúa sẽ hiện diện nơi các em, hiểu thấu và dạy bảo các em trong mọi ngày của cuộc đời.
MG 1423
Cuối Thánh lễ, đại diện các phụ huynh có những lời cảm ơn rất chân thành và những bó hoa tươi thắm trao tặng cha xứ, thầy xứ, quý sơ và các giáo lý viên – những người đã có công hướng dẫn, dạy dỗ các em thiếu nhi. Sau lễ, cha xứ cũng có những phần quà là những tràng chuỗi Mân Côi kỉ niệm các em nhân dịp đặc biệt.
MG 1462
Tuy hơi muộn một chút so với các lễ tối Chúa nhật hàng tuần, nhưng các em thiếu nhi vẫn hào hứng chụp ảnh kỷ niệm với cha xứ. Từng gia đình thay nhau đứng cạnh cha với những nụ cười tươi tắn. Cha cũng quên cả mệt kiên trì giúp các gia đình lưu lại những hình ảnh của ngày trọng đại.
MG 1483
Thánh lễ trang trọng, ấm áp đã khép lại. Năm mươi sáu em thiếu nhi của Họ nhà xứ Trang Quan hân hoan ra về cùng niềm vui lớn lao được lãnh nhận Chúa trong lòng. Từ nay, đời sống đức tin của các em đã bước sang một trang mới với sự đồng hành của chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Từ nay, các em sẽ bắt đầu một hành trình mới của đời sống linh hồn: Ý thức về tội lỗi, sám hối rồi xưng tội, đón nhận Thánh Thể Chúa để kín múc sức mạnh siêu nhiên nơi Chúa mà tu sửa bản thân. Nhờ đó, các em sẽ nên giống Chúa Giêsu Hài Đồng: càng lớn lên, càng trở nên khôn ngoan và nhân đức, trước mặt Chúa và trước mặt người đời.
Ban TTGx
Bài Viết: Kim Thoa
Hình ảnh: Thu Thủy, Văn Hiếu
Một số hình ảnh khác
1- Các em thiếu nhi xét mình và xưng tội buổi sáng
IMG 3635
IMG 3632
IMG 3644
 
IMG 3646
 
IMG 3641

2- Thánh lễ Rước lễ lần đầu vào 20g00
MG 1158
MG 1184
    
MG 1195
MG 1201
MG 1204
MG 1220
MG 1230
MG 1271
MG 1274
MG 1280
MG 1316
MG 1372
MG 1412
MG 1431
MG 1434
MG 1437
MG 1419
MG 1429
MG 1483
 
 
 
 
 
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 240
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 232
 
  •   Hôm nay 36,672
  •   Tháng hiện tại 1,068,680
  •   Tổng lượt truy cập 79,817,364