Khi nhắc đến diễm phúc đón rước Chúa lần đầu, vua Napôlêon đã thốt lên ”mọi vinh quang hoan lạc của một tộc vương đều không thể sánh được với lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể “. Thật là một hồng ân lớn lao cho 25 em TNTT xưng tội rước lễ lần đầu của giáo xứ Xuân Điện hôm nay được hưởng diễm phúc ấy.
Thánh lễ được bắt đầu với hình ảnh đoàn rước các em “lần đầu đến Bàn Tiệc Thánh”. Ngày hôm nay đối với các em là một ngày trọng đại, vì các em sẽ được rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong linh hồn và nên một với Chúa.
Trong bài giảng, cha xứ Giuse đã chia sẻ tâm tình niềm vui và ý nghĩa của việc Xưng tội rước lễ lần đầu với các em hôm nay được lãnh nhận. Bên cạnh đó, cha còn nhắc nhở các bậc phụ huynh phải có bổn phận giáo dục con cái về đức tin như: Siêng năng cầu nguyện với những kinh quen thuộc, chăm chỉ tham dự Thánh lễ, xưng tội đều đặn và làm gương sáng để con cái noi theo.
Niềm vui của cộng đoàn còn gia tăng khi trong năm học qua, giáo xứ có nhiều em đạt thành tích học sinh giỏi các cấp, thi đỗ vào 10 và đại học. Nhân dịp đặc biệt này cùng với bầu khí tưng bừng khai giảng năm học mới, cha xứ Giuse đã trao phần thưởng cho các em này.
Phần thưởng dành cho các em đạt kết quả cao trong học tập là món quà đầy tình nghĩa nhằm động viên khích lệ tinh thần học tập của các em. Những món quà vật chất và tinh thần này giúp các em tiếp tục vươn lên trong việc học văn hóa cũng như các môn về đạo.
Trong tâm tình mục tử, cha xứ Giuse bày tỏ niềm vui mừng về những thành quả học tập của các em, và ngài cũng không quên nhắn nhủ các em phải biết cố gắng chăm ngoan, học giỏi xứng đáng với sự quan tâm tình yêu thương của mọi người dành cho các em.
Cảm tạ Chúa vì muôn Hồng ân Ngài thương ban cho các em trong năm học vừa qua, và xin Ngài tiếp tục chúc lành cho các em trong năm học mới này.
Hữu Bình