ĐTC kêu gọi người dân Dominica củng cố tình yêu Chúa và Giáo hội theo gương Mẹ Maria

Chủ nhật - 17/07/2022 06:21      Số lượt xem: 488

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày tôn vinh Đức Mẹ Altagracia, Đấng Bảo trợ của dân tộc Cộng hoà Dominica, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho người dân nước này khuyến khích họ đừng nản lòng khi làm chứng cho đức tin, nhưng gìn giữ và củng cố tình yêu đối với Chúa và Giáo hội, nhờ gương mẫu và lời chuyển cầu của Đức Mẹ.

d

Đức Mẹ Altagracia là bức tranh vẽ Đức Trinh Nữ Maria dịu dàng chiêm ngưỡng Hài Nhi Giêsu, trong khi Chúa đang ngủ trong máng cỏ, được hai anh em Alfonso và Antonio Trejo, thuộc nhóm những người Tây Ban Nha đầu tiên đến hòn đảo Dominica và định cư tại thành phố Higüey của Cộng hòa Dominica, tặng cho nhà thờ của thành phố. Đức Mẹ Altagracia được đội triều thiên lần đầu vào năm 1922, theo lệnh của Đức Pio XI, và lần thứ hai bởi Thánh Gioan Phaolô II khi ngài thăm đền thánh Altagracia vào năm 1979.

Mở đầu sứ điệp Đức Thánh Cha nhắc rằng lòng sùng kính ảnh Đức Mẹ đang được lưu giữ tại một đền thánh ở tỉnh Altagracia của Cộng hoà Dominica là dấu hiệu của nguồn gốc Kitô giáo, điều đặc trưng và mang lại sức sống cho miền đất này.

Sự gần gũi và dịu hiền của Đức Mẹ

Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta, nơi Đức Trinh Nữ, một dấu chỉ về sự gần gũi của Người và về sự dịu dàng vô hạn mà Người chăm sóc chúng ta. "Ánh mắt yêu thương của người Mẹ khi chiêm ngưỡng Hài Nhi đang ngủ say cách tin cậy trong lòng Mẹ, là lời mời gọi chúng ta học cách nhìn, qua đôi mắt của Mẹ, Chúa Giêsu hiện diện trong những người lân cận của chúng ta, và nhớ rằng chúng ta là một phần của cùng một gia đình nhân loại được kêu gọi chung sống huynh đệ và liên đới." 

Theo cách này, "Đức Trinh Nữ của Altagracia, đối với người dân Dominica, là nguồn hiệp nhất trong những thời khắc khó khăn và là bàn tay chắc chắn hỗ trợ họ trong những thất bại nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày của họ". Do đó, "bằng sự bảo vệ và che chở của mình, Mẹ khuyến khích chúng ta chăm sóc và tiếp tục đốt cháy ngọn lửa hy vọng mà các tiền bối trong đức tin để lại cho chúng ta, và truyền nó cho những người khác với lòng khiêm nhường, tin cậy vào ân sủng của Chúa."

Bước đi cùng nhau; vượt qua chia rẽ và ngờ vực

Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích người dân Dominica "đừng ngại cùng nhau bước đi, vượt lên trên sự chia rẽ và ngờ vực, hiệp nhất trong tình huynh đệ, theo đường hướng mà Chúa Giêsu đã chỉ ra trong Tin Mừng." Ngài nói: “Đừng ngần ngại tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong sự đơn sơ, vì Người là Cha nhân từ, Đấng bao dung tất cả và không bao giờ bỏ rơi chúng ta”, và “tin tưởng rằng ánh sáng thiêng liêng của Người biến đổi trái tim và đưa chúng đến gặp gỡ Người và các anh chị em; và hãy tin tưởng rằng quyền năng của Chúa Thánh Linh thúc đẩy anh em, với niềm vui và sự kiên trì, thực hiện những công việc của tình yêu và sự tốt lành cho những ai cần điều đó nhất ."

Tác giả bài viết: Hồng Thủy

Nguồn tin: www.vaticannews.va


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 206
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 193
 
  •   Hôm nay 38,312
  •   Tháng hiện tại 1,025,229
  •   Tổng lượt truy cập 79,773,913