Hai tân linh mục quê hương Liễu Dinh dâng lễ tạ ơn

Thứ năm - 28/11/2019 00:11      Số lượt xem: 3802

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quang và cha Baotixita Nguyễn Văn Hải, sau khi thánh nhận thiên chức linh mục, đã vui mừng trở về quê hương Liễu Dinh, cùng với những người thân yêu, dâng thánh lễ tạ ơn vào lúc 9h30 ngày 27 thánh 11 năm 2019.

e9bd830fd87a2124786b
 
Cùng đồng tế, có cha Quản hạt Antôn Nguyễn Văn Uy và cũng là cha nghĩa phụ của hai tân chức, cha Giám đốc Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc và gần 30 cha thân quen, trong đó có một số cha đồng môn đến từ hai Đại chủng viện Hà Nội và Xuân Lộc. Hiện diện cùng hiệp thông tâm tình tạ ơn, ngoài cộng đoàn Liễu Dinh, còn có quý sơ, quý thầy và nhiều quý khách xa gần. Sự hiện diện đông đảo ấy không chi làm cho niềm vui ngày tạ ơn thêm dạt dào, mà còn thể hiện tình yêu mến của cộng đoàn với chức linh mục, cách riêng là nơi hai cha mới.

Khởi đầu thánh lễ, cha chủ tế Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp thông trong lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thiên chức linh mục vừa lãnh nhận, đồng thời hiệp ý với các ngài cầu nguyện cho tổ tiên, quý Đấng bậc và tất cả những ai đã góp phần mình để cho các ngài bước lên Bàn thánh như ngày hôm nay.

Giảng trong thánh lễ, cha Antôn Lê Văn Hưởng đã quảng diễn tình yêu của Thiên Chúa dành cho những ai được tuyển chọn: “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ” (Giêrêmia 20). Khi sống theo ơn gọi, các linh mục, cách riêng là hai cha mới hôm nay, đã cảm nhận sự ngọt ngào êm ái, nhưng cũng rất nồng thắm và mãnh liệt nơi tình yêu Chúa dành cho mình.

Tiếp tục bài giảng, cha Antôn làm nổi bật lên sứ vụ của linh mục qua đôi tay được thánh hiến. Khi lãnh nhận chức thánh, vị tân chức được xức dầu đôi bàn tay, để đôi bàn tay ấy được thánh hiến cử hành những việc thánh. Với thiên chức được uỷ thác, đôi tay linh mục giơ lên để xoá tội lỗi, đôi tay ấy đón nhận những của lễ của dân chúng mà dâng lên cho Chúa; rồi nhân danh Chúa, đôi tay chúc lành cho các đôi Hôn phối hay băng bó những vết thương qua bí tích xức dầu thánh.

Cùng với sứ mạng loan báo Tin mừng, lời hằng sống, qua đôi tay thánh hiến, linh mục chăm lo đoàn chiên được giao phó; đồng thời giúp cho đức tin của cộng đoàn không ngừng vững mạnh và thăng tiến. Cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục, cách riêng là 2 tân chức luôn biết chu toàn sứ vụ lãnh nhận, trở nên mục tử nhân lành như Mục tử Giêsu.

Trong tâm tình vui mừng và cảm động, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quang đã nói lời cảm ơn với quý Đấng bậc, quý ân nhân cùng quý khách đã yêu thương, giúp đỡ và đồng hành với hai tân chức trong chặng đường qua. Cha mới không quên xin quý Cha cùng cộng đoàn tiếp tục yêu thương và cầu nguyện, để các ngài có thể sống trọn vẹn với thiên chức linh mục khi sống với tâm tình: “nếu chỉ còn một ngày để sống”.

Liễu Dinh là một trong những giáo xứ kỳ cựu của Giáo phận. Mảnh đất giàu truyền thống đạo đức này cũng là cái nôi ơn gọi. Ngoài một số nữ tu và chủng sinh đang theo đuổi ơn gọi, hiện Giáo xứ góp 4 thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo mang tên Hải Phòng. Ước chi niềm vui hôm nay tiếp tục thắp lên ngọn lửa yêu mến ơn gọi nơi người trẻ và tiếp thêm nghị lực cho hai tân chức trên con đường loan báo Tin mừng cho muôn dân.
 
Tô Mộc
 
3be3d0c98bbc72e22bad
62749a4dc13838666129
b9eb6f143461cd3f9470

871b4e0f157aec24b56b
32922e5675238c7dd532
3eb855aa0edff781aece
0bbce7debcab45f51cba
8555d6328d4774192d56

bb0bbf4ae43f1d61442e
b3b4e6cebdbb44e51daa
e6a946ff1d8ae4d4bd9b
e9bd33f5688091dec891
c361a532fe4707195e56
d18990d0cba532fb6bb4
875dedf1b6844fda1695

1f292da076d58f8bd6c4
2fa1f136aa43531d0a52
d24258f9038cfad2a39d
c1bd203d7b488216db59

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 245
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 238
 
  •   Hôm nay 29,105
  •   Tháng hiện tại 1,061,113
  •   Tổng lượt truy cập 79,809,797