Hành hương Đền thánh tử đạo Hải Dương: “Đến với Đền thánh, đức tin được vững vàng, niềm hy vọng được thắp sáng”

Thứ bảy - 03/06/2023 15:18      Số lượt xem: 1416

“Khi tiếp cận với linh địa Đền thánh Hải Dương, đụng chạm tới nơi thánh thiêng này, đức tin của chúng ta được vững vàng, niềm hy vọng của chúng ta được thắp sáng”. Đó là lời chia sẻ của Đức cha Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận, với cộng đoàn hành hương đến với Đền thánh Hải Dương, vào chiều nay, thứ Sáu đầu tháng, ngày 06/6.

01
Cùng đồng tế với vị cha chung giáo phận, có cha đặc trách Đền thánh và quý cha nội thành Hải Dương. Hiện diện trong Thánh lễ, ngoài những giáo xứ lân cận, còn có quý khách hành hương đến từ nhiều nơi khác. Tất cả làm nên một hình ảnh đẹp của Giáo hội hiệp hành và thể hiện cuộc lữ hành của đoàn dân Chúa tiến về thành thánh Giêrusalem thiên quốc.

Trong lời ngỏ dẫn vào Thánh lễ, Đức cha nói lên ý nghĩa của việc hành hương đến nơi Đền thánh và cùng nhau dâng lễ kính lòng Chúa thương xót: “Chúng ta đến với lòng thương xót Chúa mang theo bao khó khăn thử thách của cuộc sống. Chúng ta không chỉ xin Chúa thương giúp thêm nghị lực để vượt qua, mà còn tìm được giải pháp phù hợp với người con của Chúa”. Người cha chung mời gọi cộng đoàn cùng dâng lên những người nghèo khó, khổ đau, khốn cùng không nơi nương tựa, để được Chúa xót thương ủi an và trợ giúp.

Từ câu chuyện Đức Giêsu thanh tẩy Đền thờ được trình thuật trong bài Tin mừng của phụng vụ ngày hôm nay (Mc 11,11-26), Đức cha giảng lễ đã làm nổi bật lên ý nghĩa việc làm đó qua việc trở về với việc thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem thời Nơkhemia. Trong khoảng 50 năm (570 – 520 TCN), khi dân Do Thái bị lưu đầy Babylon, Đền thờ Đức Chúa bị dân ngoại chiếm dụng và làm cho ra ô uế. Đau lòng trước cảnh tượng đó, Nơkhemia đã đứng lên cùng với những người thiện chí tái thiết lại nơi thánh, để Đền thờ chính thực là nơi thánh thiêng, là nơi Chúa ngự. Như thế, hành động của Chúa Giêsu thực hiện, khi đuổi nhưng kẻ buôn bán ra khỏi Đền thờ và “không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ” (Mc 11,16) là hoàn tất những điều đã được loan báo thời Cựu Ước, đồng thời tiên báo một Đền Thờ mới chính là Thân Thể Người.

Từ ý nghĩa sâu thẳm và phong phú ấy, Đức cha giảng lễ liên tưởng đến Đền thánh tử đạo Hải Dương. Nơi đây vốn thánh thiêng bởi thấm đẫm máu đào của các Thánh tử đạo. Một thời Đền thánh cũng là trung tâm hành hương nổi tiếng, không chỉ với Giáo phận Hải Phòng, mà còn là giáo phận Đông Đàng Ngoài thời bấy giờ, gồm: Giáo phận Bùi Chu, Thánh Bình, Bắc Ninh và Lạng Sơn. Tuy nhiên, một thời do chiến tranh và những biến động của thời cuộc, Đền thánh tử đạo Hải Dương đã bị hoang tàn đổ nát, dân vô gia cư chiếm dụng làm nơi sinh sống, biến chốn thánh thiên này thành nơi ô uế. Biết bao thế hệ và bao người tâm huyết đã thao thức để trả lại sự linh thiêng cho Đền thánh. Công cuộc ấy đã được khởi đầu và đang diễn tiến cách tốt đẹp.

Trong ý hướng ấy, Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn hành hương: “Đối với tôi, bây giờ chúng ta có thể khôi phục lại Đền thánh này quả là một phép lạ. Vì thế mỗi người tín hữu cần biết trân trọng Đền thành và yêu mến linh địa này; đồng thời cùng chung tay cộng tác với tiến trình tái thiết Đền thánh”. Người cha chung ước mong rằng, với tinh thần ấy, ước nguyện về một Đền thánh của gia đình Giáo phận Hải Phòng cũng như những ai có tấm lòng yêu mến Bốn Thánh tử đạo Hải Dương, sớm thành sự hiện thực.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha đặc trách Trung tâm hành hương Giuse Nguyễn Văn Vang, đã có lời cám ơn sâu sắc tới tấm lòng yêu mến và những hy sinh của Đức cha trong việc tái thiết Đền thánh. Ngài cũng cám ơn quý cha và cộng đoàn đã nhiệt tình và sốt sắng đến tham dự ngày hành hương này.

Theo lời mời gọi của Vị Chủ Chăn Giáo phận, các Giáo hạt sẽ thay nhau về hành hương Đền thánh vào thứ Ba tuần hai trong tháng. Khởi đầu là Giáo hạt Kẻ. Thánh lễ hành hương Kính Các Thánh Tử đạo Hải Dương diễn ra vào lúc 9h00 thứ Ba ngày 06/6. Đây là đường hướng của bề trên nhằm giúp người tín hữu Hải Phòng biết và yêu mến Đền thánh, và cũng nhờ đó, để hưởng muôn phúc lộc tuôn chảy từ nơi đây, hầu gia tăng đức tin và niềm hy vọng trên hành trình tiến về hạnh phúc vĩnh cửu mai sau.
BTT Đền thánh Hải Dương
z4400378877829 90291bdd237ee9565ff6d64f39a8eaa1
z4400378911303 47c8c7297108e6133eb93b256f030b83
z4400378828854 08d5e090be637a075274db4edab619bd
z4400378917271 2460b71fe488d1a7c3f71f6f9a178a45
z4400378943276 700b989ee02d69d66750b373fa290271
z4400378867343 8c147e691a7d41e947d14f980ea81287
z4400378951123 825844d9bf734ee64e08f9386b92d7b0
z4400378799455 bd0ddf0a012d42f2db39ce5a233655aa

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 148
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 138
 
  •   Hôm nay 71,324
  •   Tháng hiện tại 866,636
  •   Tổng lượt truy cập 80,799,536