✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 17,20–25)

20 Khi ấy, người Pharisêu hỏi Đức Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

22 Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa!’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”

Suy niệm

“Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”

Thời Đức Giêsu, dân Do Thái hằng trông đợi Triều đại Thiên Chúa – triều đại sẽ giải phóng họ, phục hưng dân tộc và khôi phục vinh quang Ítraen. Vì thế, khi Đức Giêsu xuất hiện, nhiều người đặt vấn đề: phải chăng Triều đại đó đã đến? Đáp lời những người Pharisêu chất vấn, Đức Giêsu khẳng định: “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21).

Triều đại Thiên Chúa chính là vương quyền của Thiên Chúa trên muôn loài, là quyền cai trị đầy yêu thương của Ngài trên con người và vũ trụ. Ngay khi khởi đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã công bố: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15). Qua công cuộc loan báo Tin mừng, nơi Con Người Giêsu, Triều đại ấy không chỉ đến gần, mà trở nên hữu hình và sống động: Ngài mang đến ơn cứu độ, lòng xót thương và sự sống mới của Thiên Chúa. Với ai tin và đón nhận Ngài, Triều đại ấy không còn là lời hứa xa xôi, nhưng đã hiện diện ngay trong cuộc đời họ.

Tuy nhiên, đây vẫn là một thực tại mầu nhiệm. Triều đại Thiên Chúa không lệ thuộc dấu hiệu bên ngoài, không thể chỉ thấy bằng giác quan hay định vị ở một nơi chốn, nhưng ở trong lòng người và tỏa hiện qua đời sống. Triều đại ấy đã khởi sự, đang tăng trưởng âm thầm, nhưng chưa hoàn tất, và phải đi qua con đường thập giá. Đức Giêsu đã báo trước: “Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ” (Lc 17,25). Dù đã phục sinh và khai mở một triều đại mới, nhưng Nước Thiên Chúa chỉ viên mãn trong ngày sau hết, khi “Thiên Chúa đặt tất cả dưới chân Đức Kitô” (Ep 1,22).

Là môn đệ Chúa, người Kitô hữu vẫn bước đi giữa những thử thách và giới hạn của phận người. Thế nhưng, họ lại là những người hạnh phúc, vì đang sống giữa Triều đại Thiên Chúa, không phải bằng đôi mắt thể lý, mà bằng niềm tin. Triều đại ấy được tỏ lộ qua một đời sống thấm đẫm niềm vui, hy vọng, yêu thương và tín thác, mở ra viễn cảnh một ngày được sống trọn vẹn trong vương quốc vĩnh cửu trên trời.

Chứng Nhân