
Hôm nay, những người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu một điều nó luôn khơi dậy sự quan tâm, tò mò và sợ hãi: Bao giờ Triều Đại Thiên Chúa sẽ đến? Khi nào đến ngày tận thế, ngày cuối cùng thế gian, ngày Chúa Kitô trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng?
Chúa Giêsu nói với họ rằng điều này là không thể biết trước. Điều duy nhất chúng ta có thể chắc chắn là Ngài sẽ đến bất ngờ, không báo trước: Ngài sẽ như "ánh chớp chói lòa chiếu sáng" (Lc 17,24), một sự kiện bất ngờ nhưng đồng thời cũng tràn đầy ánh sáng và vinh quang. Về hoàn cảnh, sự trở lại của Chúa Giêsu vẫn còn là một mầu nhiệm. Nhưng Chúa Giêsu cho chúng ta một manh mối chân thực và chắc chắn: từ nay trở đi, "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông" (Lc 17, 21). Hay đúng hơn: "ở trong các ông".
Sự kiện trọng đại của ngày sau hết sẽ là một sự kiện phổ quát, nhưng nó cũng diễn ra trong thế giới thu nhỏ của mỗi ngày. Chính tại đó, chúng ta phải đi tìm Vương quốc. Chính trong chúng ta, Nước Trời được tìm thấy, nơi chúng ta phải gặp gỡ Chúa Giêsu.
Thiên Đàng, nó sẽ bắt đầu đến bất ngờ "bên ngoài chúng ta", có thể bắt đầu từ bây giờ "bên trong chúng ta". Ngày sau hết đã đang hình thành trong mỗi chúng ta. Nếu chúng ta muốn bước vào Thiên Đàng ngày cuối cùng, chúng ta phải để Thiên đàng ngự vào trong chúng ta ngay từ bây giờ. Nếu chúng ta muốn Chúa Giêsu là vị thẩm phán nhân từ của chúng ta vào giây phút cuối cùng đó, hãy để Ngài làm bạn và làm vị khách nội tâm của chúng ta ngay bây giờ.
Trong một bài giảng của Mùa Vọng, Thánh Bernard nói về ba lần Chúa Giêsu đến. Lần đầu tiên, khi Ngài làm người; lần cuối cùng, khi Ngài đến với tư cách là Đấng Phán Xét. Nhưng có một lần đến trung gian, diễn ra trong lòng mỗi người. Chính tại đó, lần đến đầu tiên và lần đến cuối cùng được thực hiện, trên bình diện cá nhân và kinh nghiệm. Bản án mà Chúa Giêsu sẽ tuyên bố vào Ngày Phán Xét sẽ là bản án đang vang lên trong lòng chúng ta. Điều chưa xảy ra đã là hiện thực ngày hôm nay.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả: Lm Josep Mª MASSANA i Mola OFM

