
Được sai đi thi hành sứ vụ ngay sau lễ Ngũ Tuần, Hội Thánh mời gọi chúng ta suy niệm về Đức Maria, Mẹ của Đức Kitô, Đấng mà tình yêu được nung nấu và kiện toàn dưới chân thập giá. Khi chứng kiến Con mình hấp hối, “Đấng đã luôn tin vào sự thực hiện những điều Chúa đã phán với mình” (Lc 1,45), đã sinh ra một đoàn con đông đảo.
Quả thật, đó chính là lời trối của Đấng hấp hối: “Đây là con của Bà.” Và lời trao phó ấy cũng liên quan đến toàn thể cộng đoàn các môn đệ mà người môn đệ được Chúa yêu dấu đại diện, những người mà máu Người đã đổ ra vì họ. Khi chịu chết để tha thứ tội lỗi chúng ta, Đấng vừa là Chúa của sự sống vừa là Con yêu dấu của Chúa Cha đã mang lại cho chúng ta ơn tha thứ và mở lối cho chúng ta bước vào sự sống.
Để lời trối ấy được hoàn tất, không chỉ cần một cái chết thể lý đơn thuần; Đức Giêsu, trong cơn khát của tâm hồn, đã muốn uống “chén” cuối cùng, uống đến tận cùng, để thiết lập Giao Ước mới và vĩnh cửu. Người được trao cho một miếng bọt biển thấm đầy giấm, đưa lên miệng bằng một cành hương thảo (hyssop).
Biểu tượng này thật sâu xa và đầy rung động, thấm đẫm mầu nhiệm, như đám mây sáng ngời biểu lộ vinh quang Thiên Chúa. Cành hương thảo với rượu giấm được trao vắn tắt cho Đức Giêsu - phải chăng ta có thể hiểu rằng chính cành ấy đã dùng để rảy máu trên tất cả những ai chiêm ngắm Đấng Chịu Đóng Đinh, Con Chiên đã bị sát tế?
Bởi dòng dõi Ađam, sự sống trước đây của chúng ta được sinh ra trong tình trạng hư nát. Nhưng khi trở nên con cái của Đức Maria, chúng ta trở thành anh chị em của Đức Kitô, nhờ nguồn sự sống tuôn trào từ cạnh sườn bị mở ra của Đấng Cứu Thế tưới đẫm chúng ta bằng sức sống của Người: đó chính là bí tích Thánh Tẩy.
Cũng như Đức Giêsu Kitô đã được sinh ra trong lòng Đức Trinh Nữ Maria nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, thì chúng ta cũng được sinh ra làm con cái Thiên Chúa trong lòng Hội Thánh vào ngày lễ Ngũ Tuần, diễn ra sau khi Đức Kitô lên trời, khi các Tông đồ quy tụ cùng với Mẹ của Đức Giêsu, các phụ nữ đạo đức và anh em của Người, kiên trì hiệp nhất trong lời cầu nguyện.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Lm. Jaroslav de Lobkowicz, LC
