Với ước mong dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa đẹp nhất của lòng mến, của niềm tin và sự phó thác, cộng đoàn dân Chúa nơi đây đã cùng nhau quy tụ trong chương trình đồng tiến hoa mang chủ đề: “Mẹ Maria – Ngôi sao Hy Vọng”. Đây không chỉ là một hoạt động kết thúc tháng Hoa truyền thống, mà còn là cách thế thể hiện đức tin cách sinh động, hòa nhịp với tâm tình của toàn thể Giáo hội bước vào Năm Thánh 2025.
Chương trình được khởi sự lúc 18g00 với các ca khúc suy tôn Mẹ như lời mời gọi tha thiết dành cho đoàn con cái Mẹ trở về bên Mẹ Thiên Chúa. Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thông – người khởi xướng chương trình – đã chọn lựa chủ đề độc đáo, ý nghĩa và đậm đà dấu ấn Đức Tin, nhằm diễn tả lòng sùng kính Đức Mẹ cách sâu sắc, phong phú và phù hợp với bối cảnh mục vụ hôm nay.
Các đội hoa, từ thiếu nhi đến người trưởng thành, với sự đồng hành của quý Sơ dòng Mến Thánh Giá, ban hành giáo và các hội đoàn, đã dâng lên Mẹ những đóa hoa ngát hương – tượng trưng cho các nhân đức của Mẹ: khiêm nhường, vâng phục, thanh sạch, kiên nhẫn và trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa.
Sau phần dâng hoa là cuộc rước kiệu Đức Mẹ trang nghiêm, sốt sắng, quy tụ mọi thành phần dân Chúa cùng hướng về Mẹ trong lời kinh, tiếng hát và sự thinh lặng cầu nguyện. Cao điểm của buổi cử hành là Thánh Lễ tạ ơn do Cha xứ Giuse chủ sự.
Trong bài giảng, Cha Giuse đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm hành trình Đức Tin của Mẹ Maria – từ biến cố truyền tin, thập giá, đến vinh quang Phục Sinh – như một mẫu gương sống động cho hành trình tín thác của mỗi người con Chúa trong thời đại hôm nay. Ngài nhấn mạnh: “Mẹ chính là ánh sao hy vọng giữa đêm tối nhân loại, là người Mẹ không ngừng cầu thay nguyện giúp cho Hội Thánh và từng gia đình, từng tâm hồn chúng ta.”
Tháng Hoa đã khép lại, nhưng lời kinh, đóa hoa và nhất là tâm tình yêu mến Đức Mẹ vẫn sẽ tiếp tục triển nở trong đời sống đạo của cộng đoàn. Ước mong rằng nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria – Ngôi sao Hy Vọng – mỗi người con Giáo xứ Nam Am sẽ luôn kiên vững trong đức tin, hăng say trong đời sống chứng tá, và trung thành bước theo Chúa Kitô – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
BTT Gx Nam Am