Theo lịch Phụng vụ, thánh lễ này được cử hành vào sáng thứ Năm Tuần Thánh. Tuy nhiên, vì lý do mục vụ, nên ngày cử hành được chuyển lên sớm hơn. Hôm nay cũng được gọi là ngày “sinh nhật của các linh mục”, bởi chính ngày này năm xưa, Đức Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể, đồng thời Người cũng thiết lập thiên chức linh mục.
Linh mục, dấu chứng của tình yêu đến cùng
Trước khi Đức Giêsu rời xa các môn đệ, thánh sử Gioan viết: “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). Tình yêu thương đến cùng, theo Đức Tổng Giuse, đó chính là việc Đức Giêsu đã thiết lập nên bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền chức thánh. Chức linh mục là món quà cao quý Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Linh mục là người đón nhận món quà đó, và đến lượt mình, trở nên món quà cho tha nhân.
Thật vậy, qua linh mục, Đức Giêsu không chỉ “ở cùng các môn đệ cho đến ngày tận thế”, mà Người còn tiếp tục đi qua giữa thế gian “mà giảng dạy, mà tha thứ, mà yên ủi, mà tế lễ, mà nối lại mối giây cực thánh của Tình yêu kết hợp lòng Thiên Chúa với quả tim loài người”.
Linh mục, dấu chỉ của sự hiệp thông
Tự bản chất thiên chức linh mục gắn liền với sự hiệp thông. Về chiều dọc, linh mục hiệp thông với Thiên Chúa để thông chuyển những ơn lành và dâng lên Người những ý nguyện của dân Chúa. Về chiều ngang, linh mục hiệp thông với giám mục, với linh mục đoàn và với cộng đoàn giáo dân. Chính trong sự hiệp thông đó mà hôm nay các linh mục đã quy tụ chung quanh giám mục của mình để cùng sống và cử hành mối dây hiệp thông đặc biệt này. Cộng đoàn giáo dân đông đảo đến từ nhiều nơi trong giáo phận đã hiện diện thể hiện lòng yêu mến các linh mục, đồng thời như nghĩa cử của tình hiệp trong ngày đặc biệt này.
Tình hiệp thông cũng chính là nét đẹp trong Giáo hội và nơi đời sống linh mục. Đức Tổng mời gọi cộng đoàn, cách riêng các linh mục hãy luôn sống tình hiệp thông và trở nên những sứ giả của của tình hiệp thông.
Linh mục, người canh gác
Khởi đi từ hình ảnh ngôn sứ Edêkien, người canh gác dân Israel, Đức Tổng nhấn mạnh đến một khía cạnh quan trọng trong sứ vụ linh mục, đó là người canh gác cho dân Chúa. Trước hết, linh mục canh gác đoàn dân được trao phó bằng lời cầu nguyện. Linh mục cầu nguyện cho dân, hướng dẫn đoàn dân cầu nguyện và cầu nguyện cùng với dân chúng. Linh mục được sánh ví như ngọn đèn luôn thắp sáng để luôn thức tỉnh đoàn chiên được trao phó.
Là người canh gác với tư cách mục tử, linh mục không chỉ dừng lại việc bảo đảm an toàn, mà còn chăm lo cho đoàn chiên. Việc này đã được Chúa nói qua lời ngôn sứ Isaia, được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu, đó là: “Loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức…” (x. Lc 4, 18). Sứ vụ này được các linh mục thực hiện qua việc cử hành các bí tích và chăm sóc mục vụ.
Liên hệ với ý nghĩa của Dầu được cử hành trong thánh lễ, Đức Tổng mời gọi mỗi linh mục, không chỉ sốt sắng và nhiệt thành cử hành các nghi thức với việc xức dầu, mà hãy trở nên “chất dầu huyền nhiệm”, để chữa lành cho dân chúng và đem niềm vui cho đoàn chiên.
“Tái hiện giao ước” trong bí tích Truyền chức
Trong ngày kỷ niệm Chúa Giêsu thiếp lập bí tích Truyền chức thánh, các linh mục được mời gọi lặp lại những cam kết khi lãnh nhận chức linh mục. Hai điều nòng cốt được nhắc đến, đó là “sống ngày càng gắn bó với Chúa Kitô, trung thành với những điều đã khấn hứa” và “thi hành sứ vụ cách nhiệt thành và vô vị lợi”.
Tiếp theo đó là cử chỉ trao ban bình an của Đức Tổng dành cho các linh mục. Nghi thức diễn ra trong bầu khí lắng đọng và cảm động. Đây cũng là cử chỉ của sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục trong việc thi hành chức vụ tư tế của Giao ước mới. Tâm tình này khơi gợi lên nơi các linh mục tâm tình của ngày lãnh nhận chức thánh, đồng thời cũng giúp cho các ngài “khơi thắm lại ân sủng” của ngày đầu bước lên bàn thánh.
Nghi thức làm phép dầu
Dầu được đoàn nghi lễ trang trọng rước lên gian cung thánh. Đức Tổng đã long trong làm phép các loại dầu dùng trong phụng vụ. Dầu bệnh nhân (OI) giúp chữa lành thể xác và tâm hồn cho các người bệnh, yếu đau. Dầu dự tòng (OS) dùng cho người dự tòng, giúp họ sức mạnh chống lại ma quỷ và sự dữ, gia tăng lòng yêu mến Chúa. Dầu thánh (SC) được dùng trong các bí tích Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức thánh, để ban ơn cứu độ và thánh hóa người được lãnh nhận.
Phụng vụ Thánh Thể tiếp nối thánh lễ, diễn ra với tâm tình thiêng liêng và sốt sắng của ngày kỷ niệm Chúa Giêsu thiết lập bí tích yêu thương huyền nhiệm này.
Thánh lễ khép lại với lời tri ân của Đức Tổng và phép lành trọng thể dành cho cộng đoàn phụng vụ. Ai nấy ra về trong niềm phấn khởi, bởi cảm nhận được hồng ân Chúa ban trong ngày trọng đại này. Hồng phúc ấy không chỉ giúp người tín hữu sống những ngày thánh sắp tới thánh hơn; mà còn giúp mỗi người trên hành trình theo Chúa, sống xứng danh là môn đệ của Người.
BTT GP