Nghi thức đặt viên đá góc nhà thờ Mỹ Động

Thứ ba - 07/01/2020 22:19      Số lượt xem: 4703

Vào lúc 9h30 ngày 07 tháng 01 năm 2020, Đức Tổng Giuse, Giám quản Tông tòa Giáo phận, đã đến thăm cộng đoàn Mỹ Động và chủ sự Thánh lễ cùng với nghi thức đặt viên đá góc xây nhà thờ Giáo xứ.

1ae2d319665b9e05c74a

“Trở lại thăm giáo xứ Mỹ Động như là trở về với gia đình của mình”. Đó là cảm nhận của Đức Tổng Giuse khi về với mảnh đất đã có bao kỷ niệm trong 6 năm đầu đời linh mục. Sự đón tiếp nồng hậu và ấp ấm tình thân của cộng đoàn không chỉ đem lại cho người cha chung ấn tượng tốt đẹp ấy, mà còn thể hiện sức sống sinh động của giáo xứ này, một cộng đoàn đạo đức và luôn hăng say trong các việc tông đồ. Kẻ từ khi khởi công xây nhà Chúa, những điều ấy dường như còn lớn mạnh hơn.

Nhà thờ hay còn gọi là Nhà Chúa, thường được hiểu dành cho Chúa. Tuy nhiên, theo Đức Tổng, nhà thờ nhỏ bé hay khang trang cũng không phải làm ra để cho Thiên Chúa, mà cho con người. Quả thế, Thiên Chúa là Đấng vô hình, hiện diện khắp nơi, không trú ngụ trong một ngôi nhà. Nhà thờ làm ra là vì và cho con người, để con người gặp gỡ Chúa, giãi bày những tâm tư và thân thưa với Ngài những chuyện buồn vui trong cuộc sống.

Nhà thờ tuy không dành cho Chúa, nhưng lại là biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa, biểu trưng cho Giáo hội. Quả vậy, nhà thờ quy tụ cộng đoàn để thờ phượng Chúa, đồng thời cũng là cái “nôi” nuôi dưỡng đức tin. Vì thế, nơi đâu có nhà thờ cũng đồng nghĩa với việc ở đấy có cộng đoàn đức tin và nơi này Chúa hiện diện.

Tiếp theo bài giảng là nghi thức làm phép viên đá góc. Viên đá góc biểu tượng cho chính Chúa Kitô. Khi cử hành nghi thức này, Giáo hội muốn đặt công trình xây cất trên chính Chúa Kitô, với niềm tín thắc: “từ khởi đầu cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa”; đồng thời nhắc nhở mỗi tín hữu hãy đặt để đời mình trên “Viên Đá góc tường của Thiên Chúa”, hầu cho tòa nhà đức tin của mình được vững vàng, chắc chắn giữa bao giống tố bão táp của cuộc đời.

Giáo xứ Mỹ Động có bề dày lịch sử và truyền thống đạo đức. Ngôi nhà thờ cổ kính như dấu chứng cho điều ấy. Tuy nhiên, do sự bào mòn của thời gian cùng với sự lớn mạnh của giáo xứ, nhà thờ đã trở nên chật chội và không đảm bảo an toàn cho cộng đoàn phụng vụ. Được sự khích lệ của Đức Tổng Giuse, cha xứ Giuse Bùi Xuân Thắng và Giáo xứ đã quyết định xây nhà thờ mới. Sau hơn 1 năm khởi công, nhà thờ đã xong phần móng, để chuẩn bị sẵn sàng cho nghi thức đặt viên đá góc hôm nay.

Tuy mới chỉ là phần móng, nhưng những gì đang diễn ra hứa hẹn nhà Chúa nơi đây sẽ nguy nga và bế thế khi mọi sự được hoàn tất. 
BTT GP

ea99e44e550cad52f41d
6e6635a184e37cbd25f2
b6b8eb6a5a28a276fb39
9cbfd8466904915ac815
4a4ff7154957b109e846
c53602e4b7a64ff816b7
25df1624a16659380077
cfff1c55ab1753490a06
cbb30e4cb90e4150181f
55b3b8590d1bf545ac0a
524d33af86ed7eb327fc

3da54e15f4570c095546
2fa5de8660c4989ac1d5

8c5f5b3de37f1b21426e
3e273c5b82197a472308
0b63faf244b0bceee5a1

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 164
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 152
 
  •   Hôm nay 3,130
  •   Tháng hiện tại 1,035,138
  •   Tổng lượt truy cập 79,783,822