Ban chiều bầu trời có vẻ phong quang thoáng đãng. Sau phần khởi đầu Thánh lễ, những hạt mưa bắt đầu rơi …rơi, và ngày càng nhiều. Ai nấy đều lo lắng khó mà tham dự cho trọn. Tuy nhiên, dù dưới trời mưa rả rích, bầu khí vẫn im lặng, sự sốt sắng vẫn bao trùm không gian, vẻ thiêng thánh dường như sâu lắng và huyền diệu hơn. Dù không ít người chẳng có gì để che, đầu đội mưa, nhưng không một ai ra về cho đến khi kết thúc Thánh lễ với nghi thức viếng mộ các em.
Hình ảnh đoàn người dự lễ dưới mưa trong lặng thinh như toát lên tấm lòng thương cảm, trắc ẩn với các hài nhi xấu số, tâm tình bùi ngùi với bao sinh linh vô tội bị giết hại cách oan nghiệt, thấy được thao thức khoắc khoải với hồng ân sự sống đang bị khinh miệt cách dã man qua nạn phá thai. Bởi đó, theo cảm nhận của cha đặc trách Giuse, hạt mưa ấy đã trở nên “giọt nước hồng ân”, bởi nó khơi lên sự đồng cảm nơi người tham dự, thắp lên ánh sáng sự sống trong lòng nhân thế và đem lại ủi an cho những ai ưu tư với công cuộc Bvss.
Chìm vào trong khung cảnh ấy, trong bài chia sẻ, cha Gioan Baotixita đã "khám phá" ra những hạt nước mưa ấy như “giọt nước mắt từ trời”, hòa vào nỗi đau của các thai nhi bị loại bỏ, như sự cảm thông với những phận người hẩm hiu bị chính cha mẹ ruột khước từ, phải “chết trước khi chào đời”. Dựa theo lời cầu nguyện “hiệp nhất nên một” của Lời Chúa, cha Giám đốc Caritas mời gọi mọi người, không phân biệt tôn giáo, hãy chung tay bảo vệ các mầm sống trong lòng mẹ, bảo vệ những con người bé nhỏ để chúng được sinh ra và sống trọn kiếp người. Cha cũng không quên nhắn nhủ những người hiện diện hãy làm cho tinh thần bảo vệ sự sống được lan rộng qua chính việc truyền thông, bằng nhiều cách thế khác nhau, giúp cho mọi người biết quý trọng món quà cao quý là sự sống con người, chống lại việc phá thai đang diễn ra tràn lan khắp nơi.
Trong Thánh lễ đặc biệt này, cha đặc trách Bvss cũng cử hành nghi lễ an táng cho 651 – Nạn nhân của thảm trạng phá thai mà Nhóm Bvss tại Hải Phòng thu nhận trong tháng 5. Dưới trời mưa dường như những tâm tình dành cho các trẻ thơ vô tội càng nghẹn ngào, cảm giác chua xót cho kiếp người bạc phận càng thấm thía hơn.
Hiện con số thai nhi an táng tại hầm mộ, sau hơn 10 năm hoạt động, đã lên đến trên 60 ngàn, tức là 60 ngàn người bị tước mất quyền làm người, 60 ngàn mạng sống bị giết hại cách thê thảm. Nghe con số “biết nói” ấy, không ít người phải thảng thốt đến rùng mình, cảm xúc xót thương trào dâng cho những cảnh đời oan nghiệt và buồn sầu vì sự ích kỷ, tàn nhẫn của lòng người. Có lẽ chính điều này đã giữ chân người tham dự cho đến giây phút cuối cùng dù đứng giữa trời mưa.
Theo sinh hoạt thường kỳ, cứ vào ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, nhóm Bvss lại tổ chức dâng lễ tại nơi các thai nhi an nghỉ, như muốn cho các em cũng được hưởng một cái Tết thiếu nhi dành cho riêng mình cách thiêng liêng, đồng thời qua đó cũng cổ võ tinh thần Bvss và loan truyền cho mọi người biết giá trị vô song của món quà cao quý này.
“Thánh lễ năm nay rất đặc biệt, bởi có đông người tham dự nhất, đồng thời lại diễn ra dưới mưa”, cha Giuse chia sẻ tâm tình với cộng đoàn. Quả vậy, ngoài cha đặc trách và các thiện nguyện viên Bvss tại Hải Phòng và Hải Dương, còn có cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện, Giám đốc Caritas, thầy Thượng tọa tại Chùa Chiếu, trên 200 tín hữu đến từ các giáo xứ lân cận, và một số bà con phật tử. Thánh lễ được cử hành dưới trời mưa không chỉ để lại nhiều ấn tượng đáng nhớ, mà còn đọng lại nơi người tham dự nhiều tâm tình xúc động khó diễn tả nên lời. Tất cả những điều ấy cho thể hiện tấm lòng thương cảm sâu lắng với các sinh linh vô tội và mối bận tâm ưu tư với vấn nạn sự sống của ngày hôm nay.
Đó cũng chính là sứ điệp của Thánh lễ đặc biệt này, để mỗi người hãy làm điều gì đó xoa dịu nỗi đau cay đắng của kiếp thai nhi, và thắp lên ngọn lửa của Bvss, hầu cho các hài nhi đang thành hình nơi dạ mẹ cũng sẽ được “sống và sống dồi dào” như ý định nhân lành của Đấng vì yêu thương đã tạo nên sự sống.
Bài: Jos. Tí Tách - Ảnh: Jos. Lê Định, Jos, Nguyễn Tuy
Hình ảnh chuẩn bị Thánh lễ
Hình ảnh khởi đầu Thánh lễ
Và những hạt mưa bắt đầu ... rơi...rơi...