Hội dòng Mến Thánh Giá hân hoan mừng Lễ suy tôn Thánh Giá

Thứ sáu - 18/09/2020 18:58      Số lượt xem: 3645

Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2020, lúc 9h30, tại nguyện đường Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nam Am, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự Thánh lễ suy tôn Thánh giá, mừng kính tước hiệu của Hội Dòng MTG Xuân Lộc, đang hiện diện tại Giáo phận Hải Phòng.

4J2A3031
 
Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse, có cha đặc trách Liên Tu sĩ, quý cha quản hạt, đông đảo các cha triều và dòng, trong và ngoài Giáo phận. Tham dự Thánh lễ, ngoài nữ tu dòng MTG đang hiện diện tại 3 giáo xứ, còn có quý tu sĩ đại diện các dòng tu, quý ông bà cố, quý ân nhân, thân nhân và đông đảo quý khách thân hữu.

Để chuẩn bị lễ trọng thể Suy tôn Thánh giá, thành viên các cộng đoàn: Nam Am, Lãm Hà và Mỹ Động đã có những ngày sinh hoạt chung và tĩnh tâm, làm tuần Cửu nhật. Hơn bao giờ hết, đây là dịp thuận tiện để chị em cảm nghiệm cách sâu sắc mầu nhiệm Thập giá và linh đạo Mến Thánh Giá đã gieo trồng nơi các tín hữu, nhất là với nữ tu Mến Thánh Giá ngang qua Đức Cha Lambert De la Motte.

Ngang qua cây thập giá, trong bài giảng, Đức Tổng đã quảng diễn tình yêu cao vời và đến cùng của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa toàn năng có thể dùng muôn vàn cách thức để cứu độ con người, nhưng thực tế Người đã chọn cây thập giá. Thập giá là biểu tượng của sự đau khổ và tủi nhục. Tuy nhiên, nơi Đức Kitô, thập giá lại là phương thế Thiên Chúa dùng để giải thoát con người khỏi đau khổ, để bày tỏ tình yêu cao cả đến “hy sinh mạng sống cho người mình yêu”. Ví như người mẹ phải chấp nhận bao đau đớn khi sinh con, để rồi người mẹ ấy luôn yêu con dù bất kể người con ấy thế nào; một cách nào đó, ý nghĩa thập giá của Chúa Kitô cũng là vậy!

Với ý hướng ấy, người cha chung mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các nữ tu MTG hãy khám phá tình yêu của Chúa nơi thập giá và hãy đáp trả tình yêu ấy qua những gian nan của thập giá trên đường đời. Đức Tổng cũng nhắc đến sự kiện kỷ niệm 350 năm thành lập Hội Dòng MTG, để thấy được sức sống sung mãn từ linh đạo cây thập giá của Hội dòng này. Ngài không quên nhắc đến những đóng góp của các nữ tu trong việc giáo dục đức tin cho các người trẻ tại các giáo xứ, đang góp phần cho sự sinh động mục vụ của Giáo phận, đồng thời diễn tả nét đẹp hình ảnh người nữ tu giữa đời.
Thánh lễ được tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh thể trong tâm tình lắng đọng và sốt sắng. Sau cùng là tâm tình tạ ơn Chúa và lời tri ân của nữ tu phụ trách Maria Đào Thị Oanh với quý Đấng bậc và những ai luôn đồng hành, trợ giúp các nữ tu trong những ngày tháng qua khi hiện diện nơi đất mẹ Hải Phòng thân yêu.

Do đại dịch Covid-19 nên Hội Dòng MTG tổ chức ngày trọng đại này cách gọn nhẹ. Tuy nhiên, dấu ấn ngày này thì rất sâu đậm, bởi đây là dịp kỷ niệm 350 năm linh đạo Mến Thánh Giá được gieo trồng và lớn lên trên mảnh đất Việt. Đây là cơ hội tốt để người môn đệ Chúa Kitô, nhất là các nữ tu MTG, khám phá ra sự “khôn ngoan và sức mạnh” của Thiên Chúa nơi thập giá, hầu luôn trung thành với Chúa và hăng say lan tỏa yêu thương qua chính những chặng thập giá của đường đời.
Nữ tu Maria Ngô Thị Huế

DSC 6880
DSC 6871
DSC 6860
DSC 6884
4J2A2916

4J2A3021
4J2A2910
4J2A2912
4J2A2925

4J2A2931
4J2A3001
4J2A2992
4J2A2938
4J2A2973
4J2A2979
4J2A3015

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 192
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 186
 
  •   Hôm nay 39,651
  •   Tháng hiện tại 1,071,659
  •   Tổng lượt truy cập 79,820,343