Gx. Kẻ Sặt: Nghi thức dâng hoa và Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân côi Quan thầy

Thứ năm - 15/10/2020 20:17      Số lượt xem: 2342

Mỗi khi tháng 10 tới, tâm thức của các Kitô hữu lại ùa về niềm hân hoan rạo rực khi chiêm ngắm Mẹ Maria với tước hiệu Rất Thánh Mân Côi. Hòa chung với niềm vui của toàn thể Giáo phận Hải Phòng mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi quan thầy, ngày 07 tháng 10 năm 2020, giáo xứ Kẻ Sặt long trọng tổ chức cung nghinh và dâng lễ mừng kính Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ.

IMG 9803
 
Cuộc cung nghinh diễn ra trang nghiêm và sốt sắng với muôn lòng hớn hở mừng vui hòa trong lời Kinh Kính Mừng dâng Mẹ. Ngay sau cuộc rước, Thánh lễ mừng kính Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi được cử hành trọng thể do cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ tế, đồng tế với ngài có cha Antôn Vũ Ngọc Thạch, cùng mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, theo lời bài ca nhập lễ, cha xứ Phêrô mời gọi cộng đoàn giáo xứ dâng lên Đức Mẹ những niềm vui nỗi buồn của kiếp sống con người qua lời Kinh Mân Côi. Tâm tình ấy không chỉ có trong Thánh lễ hôm nay nhưng trong suốt cuộc đời người tín hữu. Đồng thời, cha xứ cũng kêu mời cộng đoàn nài xin Đức Mẹ Mân Côi quan thầy của giáo xứ cầu bầu cho các gia đình và mỗi thành viên trong giáo xứ Kẻ Sặt được thêm nhiều ơn lành hồn xác, và nhất là biết noi gương Mẹ đáp lời “Xin vâng” với thánh ý Chúa.

Trong bài giảng, cha xứ Phêrô chia sẻ: “Kinh Kính Mừng là lời chào hân hoan mà thiên sứ Gabriel đã dành cho Mẹ Maria, cũng là lời mời gọi cho toàn thể Giáo Hội, cách riêng mỗi tín hữu là đã được Thiên Chúa cứu độ. Vì thế kinh Kính Mừng là lời chào mang lại Tin Mừng nhờ hai tiếng “Xin Vâng” trong sự tin tưởng và phó thác của Đức Mẹ. Mỗi một lần đọc kinh Mân Côi là mỗi lần chúng ta bước vào niềm vui có Chúa ở cùng của Mẹ Maria”.

Tiếp theo bài giảng, cha xứ nhấn mạnh: Cả giáo xứ đã và đang bước theo Mẹ Maria để gặp gỡ Chúa Giêsu bằng việc lắng nghe, đón nhận và thực hành Lời Chúa; bằng lời Kinh Mân Côi - đây là con đường dễ nhất mà Mẹ Maria đã chỉ cho mỗi người. Qua cuộc gặp gỡ này, mỗi người tín hữu được giải thoát, đón nhận Tin Mừng và sống trong niềm vui ơn cứu độ của Chúa Giêsu.

Kết thúc bài giảng, cha chủ tế mời gọi mỗi thành viên trong giáo xứ Kẻ Sặt đã nhận Đức Mẹ Mân Côi là Đấng bảo trợ, hãy dựng tượng Đức Mẹ vào trong tâm hồn mình, để hằng ngày khi lời kinh Kính Mừng vang lên trên môi miệng thì đó không chỉ là hình thức bên ngoài nhưng là trọn vẹn con tim và đời sống.

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi quan thầy giáo xứ khép lại nhưng muôn lòng mở ra với Chúa và với tha nhân. Những tâm hồn phơi phới ra đi, cùng chung một tâm trạng, một niềm tin, và cùng vang lên lời kinh giản dị và thân thương: Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà…
BTT Gx. Kẻ Sặt
IMG 9779IMG 9783IMG 9787IMG 9803 (1)IMG 9806IMG 9805IMG 9816IMG 9815IMG 9809
IMG 9820IMG 9819IMG 9834IMG 9882IMG 9855

IMG 9833
IMG 9949IMG 9929
IMG 9909IMG 9913IMG 9925
IMG 9953

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 206
  •   Máy chủ tìm kiếm 26
  •   Khách viếng thăm 180
 
  •   Hôm nay 37,497
  •   Tháng hiện tại 1,047,634
  •   Tổng lượt truy cập 80,980,534