Tham dự buổi tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, có 32 Hội tràng hạt trong giáo xứ, cùng quý thầy, quý sơ và đông đảo cộng đoàn nơi đây. Khởi đầu nghi thức cung tiến hoa, cha xứ Isiđôrô Phạm Văn Toản đã nói lên ý nghĩa của việc làm thiêng liêng, đạo đức này cùng mời gọi mọi người hãy dâng lên Mẹ kính yêu những đóa hoa lòng là sự hy sinh, lòng bao dung, quảng đại cùng các việc làm yêu thương...
Tiếp ngay sau đó là nghi thức dâng hoa được bắt đầu với màn múa hát “Xin Tiến Dâng Mẹ”. Các chị em trong đội hoa chọn mầu trang phục kết hợp với hoa tươi, hương, nến tạo hình nên rừng hoa dâng kính trước linh đài Mẹ Maria. Đặc biệt hơn là với tâm tình chân thành và những đóa hoa thiêng nơi mỗi tâm hồn, cùng hòa nhịp dâng lên mừng kính Mẹ Mân Côi.
Tiếp buổi dâng hoa là cuộc kiệu cung nghinh kính Đức Mẹ Mân Côi xung quanh thị trấn Kẻ Sặt. Một bầu khí linh thiêng, trang trọng và vui tươi phấn khởi, bởi đây là dịp để đoàn con bày tỏ lòng yêu mến và hiếu thảo với Đức Maria cùng niềm tự hào về người Mẹ kính yêu.
Sau khi kiệu Đức Mẹ Mân Côi được rước vào nhà thờ, cộng đoàn Giáo xứ cùng hiệp dâng thánh lễ Chúa nhật 30 Thường niên trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng. Khép lại tháng Mân Côi, cùng với Đức Mẹ, Giáo xứ Thánh Antôn dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm mến tri ân, vì biết bao ơn lành Chúa thương ban cho thành phần trong Giáo xứ, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi.
Lạy Mẹ Mân Côi, xin cho mỗi gia đình, mỗi người trong Giáo xứ chúng con là đóa hoa lòng đẹp dâng kính lên Mẹ, bằng những việc làm của tình thân ái, những nghĩa cử yêu thương chia sẻ tinh thần và vật chất cho những người nghèo khổ bất hạnh trong và ngoài cộng đoàn chúng con.
BTT Gx. Thánh Antôn