Trong những ngày này thời tiết như muốn thử lòng người, suốt những ngày trước thời tiết không ngừng mưa rả rích, không ít người lo lắng cho ngày kiệu hoa khó có thể diễn ra. Nhưng thời tiết ngày hôm nay thật đẹp và chiều lòng người, ánh nắng như hình ảnh Đức Mẹ đang mỉm cười dang tay đón lấy con cái mình. Điều kỳ diệu ấy giúp cho mỗi người cảm nhận sống động hơn tình yêu thương bao bọc, chở che của Mẹ dành cho đoàn con.
Ngay từ rất sớm các đội hoa trong toàn giáo xứ đã hội tụ về thánh đường trong tâm tình hiếu thảo để cùng dâng lên Mẹ những đóa hoa muôn màu. Đội hoa nào cũng mong ngóng đến lượt mình để được đến gần Mẹ hơn, tiến lên mẹ những đóa hoa tươi sắc và tâm tình yêu mến. Năm nay giáo xứ, nhờ ơn Đức Mẹ chuyển cầu, có thêm các đội dâng hoa mới, nâng tổng số lên 6 đội, đặc biệt một giáo họ nhỏ bé nhất khu vực nội thành đó là giáo họ Trữ Khê, với biết bao cố gắng cùng sự nâng đỡ của cha xứ Antôn, vừa lập nên một đội dâng hoa.
Cũng nên nhắc lại, với ý hướng truyền giáo, trong những năm qua, giáo xứ Lãm Hà, dưới sự dìu dắt của cha xứ Antôn, có những thay đổi trong các sinh hoạt. Cụ thế, Chúa nhật thứ 3 Phục sinh cộng đoàn giáo xứ quây quần tại giáo họ Trữ Khê nhỏ bé để dâng hoa, kiệu hoa khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ. Như một ơn thiêng đặc biệt mỗi lần Đức Mẹ ghé thăm rảo bước (Cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ Phatima năm 2009, cung nghinh Đức Mẹ khai mạc tháng hoa năm 2017), cộng đoàn giáo họ nơi đây lại có sự phát triển với nhiều sự đổi mới.
Kết thúc dâng hoa, cộng đoàn cùng theo chân Đức Mẹ đi trên các ngả đường trong tiếng kèn, trống rền vang và những lời thánh ca du dương tôn vinh Đức Mẹ. Trên khuôn mặt mọi người đều tỏa sáng niềm vui rạng ngời như sắc hoa dâng kính.
Sau khi rảo bước trên các nẻo đường, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa và tôn vinh Đức Maria, bởi những ơn lành các Ngài thương ban cho giáo xứ cũng những ai có lòng mến yêu và tín thác trong Lòng thương xót Chúa và vòng tay từ mẫu của Mẹ hiền.
BTT Gx. Lãm Hà