Giáo xứ Kẻ Sặt và Thánh Antôn dâng lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn

Chủ nhật - 03/11/2019 18:04      Số lượt xem: 2625

Hòa chung trong truyền thống Giáo Hội, ngày 02/11/2019, cộng đoàn hai giáo xứ Kẻ Sặt và Thánh Antôn đã cùng nhau hiệp dâng thánh lễ tại nghĩa địa Kẻ Sặt, cầu nguyện cho các Đấng bậc, tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người thân đã qua đời cũng như cho các linh hồn đang an nghỉ nơi đây.

SPHI9953

Trước đó vài ngày, những người con của hai giáo xứ ở nơi sở tại cũng như ở phương xa đã trở về nghĩa địa để quét dọn, cắt cỏ, cắm hương hoa nến trang hoàng; đồng thời tu sửa, xây mới các phần mộ của người thân, cũng như xin lễ và cầu nguyện cho các ngài.

Vào lúc 18h30, ngày 02/11 đoàn rước xuất phát từ hai giáo xứ Kẻ Sặt và Thánh Antôn có các đoàn thể: Đội trống, Nam nhạc, ca đoàn, quý chức Ban chánh trương – Ban hành giáo tân cựu, quý Sơ dòng Đaminh, các em lễ sinh, các thầy, quý cha quê hương, cha xứ và cộng đoàn hai giáo xứ.

Trước khi bước vào thánh lễ tại nghĩa địa, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý chức Ban chánh trương – Ban hành giáo, đại diện các hội đoàn dâng hương kính các anh hùng tử đạo, các cha cũng như các tín hữu an nghỉ tại nghĩa địa. Đại diện Ban hành giáo hai giáo xứ, ông trùm giáo xứ Kẻ Sặt có bài điếu văn kính nhớ các linh hồn.

Bước vào thánh lễ, cha xứ Kẻ Sặt Phêrô Nguyễn Văn Nguyên mời gọi cộng đoàn đang hiện diện nơi mảnh đất linh thiêng, nơi có phần mộ của các anh hùng tử đạo, cùng hướng lòng lên Thiên Chúa, hướng về tổ tiên, ông bà cha mẹ và những người đã khuất để cầu nguyện cho các ngài, thực hiện chữ hiếu của mình.

Chia sẻ trong thánh lễ, cha xứ xứ Thánh Antôn I-xi-đô-rô Phạm Văn Toản mời gọi cộng đoàn hãy làm một cuộc ra đi, ra đi khỏi chính lòng mình của những tham lam, ích kỷ, oán ghét, hận thù… để tín thác vào Đức Kitô là Đấng đã phục sinh từ cõi chết, phó thác những người thân yêu của cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân để cầu nguyện cho các ngài, cách cụ thể qua đời sống đạo đức, bác ái, yêu thương.

Trước khi kết thúc thánh lễ, quý cha và thầy Phó tế đã rảy nước thánh nơi các phần mộ. Sau thánh lễ nhiều người còn lưu lại bên phần mộ người thân để tưởng nhớ và cầu nguyện. Ánh nến lung linh, hương hoa ngào ngạt tỏa bay, sự trầm lắng linh thiêng nơi nghĩa địa đã nối kết hai thế giới lại với nhau như “nối linh thiêng vào đời”, làm sống động hình ảnh mầu nhiệm các thánh cùng thông công.
 
BTT Gx. Kẻ Sặt
SPHI9883
SPHI9889
SPHI9905

SPHI9899
 SPHI9907SPHI9896SPHI9897SPHI9900SPHI9902
SPHI9911
SPHI9920
SPHI9922
SPHI9943
SPHI9936
SPHI9948
SPHI9947
SPHI9946
SPHI9953
SPHI9962
SPHI9967SPHI9950
SPHI9951
SPHI9973
SPHI9971
SPHI9975
SPHI9996
SPHI9968
SPHI9978
SPHI9979
SPHI9999
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 219
  •   Máy chủ tìm kiếm 25
  •   Khách viếng thăm 194
 
  •   Hôm nay 30,352
  •   Tháng hiện tại 1,040,489
  •   Tổng lượt truy cập 80,973,389