Giáo xứ Kẻ Sặt tôn vinh Đức Mẹ trong tháng Mân Côi

Thứ sáu - 01/11/2019 08:49      Số lượt xem: 2666

Trong tháng Mân Côi, giáo xứ Kẻ Sặt đã tổ chức dâng hoa và cung nghinh kính Mẹ Maria cách đặc biệt trong giáo xứ vào tối thứ Bảy hằng tuần. Đặc biệt, tối thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2019, cộng đoàn nơi đây long trọng cử hành nghi thức dâng hoa và cung nghinh kính Đức Mẹ Mân Côi, kết thúc tháng 10 - tháng Mân Côi.

IMG 5209
 
Ngoài những việc làm trên, dưới sự hướng dẫn và khích lệ của cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, nhiều việc làm đạo đức khác để tôn kính Đức Mẹ cũng được thực hiện cách tích cực và sốt sắng, như: Lần hạt Mân côi, cầu nguyện trong gia đình….. Đây là nét đẹp truyền thống hằng năm của giáo xứ có bề dày lịch sử trong giáo phận Hải Phòng. 

Trong buổi tối tôn vinh Đức Mẹ mãn tháng Mân Côi, cùng với cha xứ, có 30 Hội tràng trong giáo xứ, đội Nam nhạc, Kim nhạc, quý sơ, quý thầy và cộng đoàn giáo xứ hòa nhịp cùng dâng lên Mẹ Mân Côi những tâm tình mến yêu và lời nguyện cầu tha thiết. Trước khi bước vào cung nghinh, các hội đoàn đã dâng hoa lên Mẹ Mân Côi, cùng với những đóa hoa thiêng của những hy sinh, lòng bao dung, sự khiêm nhường... thể hiện lòng con thảo với Mẹ của mình. Với những trang phục rực rỡ sắc màu kết hợp với những cánh hoa tươi dường như càng góp phần làm cho tâm hồn thêm sốt sắng cháy lửa mến yêu.

Tiếp sau là cuộc rước kiệu cung nghinh kính Mẹ Mân Côi. Cuộc cung kinh còn có kiệu các thánh cùng hòa nhập làm một trong đoàn rước để tôn vinh và ca ngợi Mẹ Maria, bởi đây chính là dịp đoàn con bày tỏ lòng yêu mến và tình con thảo với Mẹ, và niềm tự hào của con cái Mẹ nơi giáo xứ Kẻ Sặt đã nhận Mẹ làm quan Thầy.

Sau phần cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi, cộng đoàn giáo xứ cùng hiệp dâng thánh lễ Chúa Nhật 30 thường niên trong bầu khí trang nghiêm và linh thánh. Khép lại tháng Mân Côi, cùng với Mẹ, giáo xứ Kẻ Sặt dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng và tạ ơn, vì biết bao ơn lành người đã thương ban cho mỗi gia đình, mỗi người trong giáo xứ, nhờ lời cầu bầu của Mẹ.

Lạy Mẹ Mân Côi, xin cho mỗi gia đình, cho mỗi người trong giáo xứ chúng con luôn biết yêu mến mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi, học theo Mẹ qua sự khiêm nhường đón nhận thánh ý Chúa, để nhờ Mẹ, chúng con được là những đóa hoa thiêng dâng lên Thiên Chúa, để mỗi gia đình chúng con trở thành dấu chỉ của lòng thương xót Chúa.
BTT Gx. Kẻ Sặt
IMG 5205
IMG 5204
IMG 5202
IMG 5211
IMG 5209
IMG 5208
IMG 5218
IMG 5213
IMG 5212
IMG 5224
IMG 5223
IMG 5221
IMG 5227
IMG 5228
IMG 5231

IMG 5245
IMG 5247
IMG 5239
IMG 5240
IMG 5235
IMG 5262
IMG 5243
IMG 5258
IMG 5256
IMG 5271
IMG 5266
IMG 5285
IMG 5283
IMG 5280
IMG 5291
IMG 5290
IMG 5287
IMG 5298
IMG 5304
IMG 5299
IMG 5292

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 205
  •   Máy chủ tìm kiếm 16
  •   Khách viếng thăm 189
 
  •   Hôm nay 40,022
  •   Tháng hiện tại 1,050,159
  •   Tổng lượt truy cập 80,983,059