Giáo xứ Kẻ Sặt: Đêm thắp nến phó dâng Thai nhi và xin ơn tha thứ

Thứ bảy - 09/11/2019 22:52      Số lượt xem: 4586

Trên 1.000 người đã tham dự “Đêm thắp nến phó dâng Thai nhi và xin ơn tha thứ” tại nhà thờ giáo xứ Kẻ Sặt, vào lúc 19h30 ngày 7 tháng 11 năm 2019. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Giáo xứ đã tổ chức buổi cầu nguyện đặc biệt này trong tháng các linh hồn.

IMG 5589
 
Trước giờ chầu, nhiều tín hữu đến tham dự đã thắp cây nến sáng tưởng nhớ và nguyện cầu cho các thai nhi đã bị giết hại trong đại họa phá thai. Nghĩa cử ấy như làn hơi nóng, sưởi ấm cõi lòng băng giá nơi số phận hẩm hiu của các em, khi bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi, khước từ. Còn gì tủi nhục, chua xót, đắng cay hơn khi những người đáng phải yêu thương, che chở, thì lại mở đường cho kẻ gian ác đến sát hại con mình, khúc ruột của chính mình. Những ngọn nến lấp lánh, lung linh hoà quyện những làn hương thơm toả bay tạo nên một bầu khí linh thiêng, huyền ảo của đêm cầu nguyện đặc biệt này.

Buổi cầu nguyện diễn ra trong khung cảnh của Giờ Chầu Lòng Chúa thương xót. Cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ sự giờ chầu và cha Giuse Nguyễn Văn Vang, đặc trách Ban bảo vệ sự sống Giáo phận, hướng dẫn suy niệm với chủ đề: “Thai nhi – Cũng một kiếp người”. Ai sống trên đời dầu thế nào chăng nữa thì “cũng một kiếp người”. Dù hạnh phúc hay bất hạnh, dù giàu sang hay nghèo hèn thì họ vẫn được sống như một kiếp người. Nhưng các thai nhi lại không được diễm phúc ấy. Các em bị giết trước khi sinh ra, chết trước khi chào đời. Kiếp người với bao đau đớn, đắng cay và tủi hờn. Những lời của thai nhi được nói qua tâm tình của cha Giuse có khi tha thiết, nhẹ nhàng, nhưng đôi khi như gào thét, như oán trách, giận hờn … đã đụng chạm đến không ít cõi lòng, khiến không ít giọt nước mắt vô tình hay hữu ý cứ lặng lẽ tuôn rơi…

Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa thì vẫn còn có Chúa đón nhận con” (Tv 27,10). Trong bầu khí lắng đọng và sốt mến, cha chủ sự cùng cộng đoàn tha thiết khẩn cầu đại dương lòng thương xót Chúa, xoa dịu, tha thứ và chữa lành những tâm hồn tan vỡ vì đã “phạm tội giết người”, phó dâng các thai nhi bị giết hại cho Chúa của lòng thương xót, để các em được hưởng sự sống trên thiên quốc; đồng thời dâng các thai nhi trong dạ mẹ cho Lòng thương xót Chúa, cho lòng từ mẫu của Mẹ Maria, để các em được sinh ra làm người, được sống “cũng một kiếp người”, như bao con người, theo ý định nhân lành của Đấng vì yêu thương đã tạo dựng nên sự sống cho các em.

Sau phép lành Thánh Thể, cha đặc trách đã dành ít phút chia sẻ về giá trị sự sống và công việc Bvss với các hoạt động: Truyền thông, Thuyết phục, Nuôi dưỡng và An táng. Cha cũng cho biết số lượng phá thai đang báo động khi nhóm Bvss tại Hải Phòng mỗi tháng chôn cất đến hơn 500 thai nhi – 500 con người. Những chia sẻ ngắn gọn súc tích ấy giúp cộng đoàn biết trân trọng sự sống và góp phần cho công việc Bvss mà Giáo hội đang mời gọi.

Thay cho lời kết là bài hát "Mẹ ơi, xin đừng giết con" với sự trình bày của anh chị em Bvss tại Hải Phòng và Nhóm Bvss tại Hải Dương, như thông điệp muốn gửi đến mỗi người: “Hãy bảo vệ sự sống, bảo vệ các thai nhi - Quà tặng vô giá của Đấng Tạo Hoá”.
BTT Gx. Kẻ Sặt
IMG 5585
IMG 5599
IMG 5592
IMG 5596
IMG 5617
IMG 5627
IMG 5609
IMG 5637
IMG 5635

IMG 5632
IMG 5641
IMG 5639

IMG 5660
IMG 5652
IMG 5669
IMG 5657
IMG 5680

IMG 5689
IMG 5696
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 283
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 270
 
  •   Hôm nay 6,095
  •   Tháng hiện tại 1,038,103
  •   Tổng lượt truy cập 79,786,787