Cũng đã từ lâu, Kẻ Sặt luôn là điểm đến của người dân Hải Dương, trong số đó đông đảo là người lương dân. Bởi đó, cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên cùng động đoàn giáo xứ Kẻ Sặt đã luôn chuẩn bị chu đáo những gì cần thiết hầu xứng tầm với địa danh và dịp lễ đặc biệt này.
Trước đó, trong niềm vui hân hoan đón chờ đêm hồng phúc, giáo xứ đã tổ chức trang hoàng các con đường trong giáo xứ, cùng với các giáo khu tích cực trang trí các hang đá. Đặc biệt, để chuẩn bị cho đêm dạ hội, giáo xứ đã dựng sân khấu với quy mô lớn, sử dụng hiệu ứng màn hình led, và truyền hình trực tiếp. Đây là điểm mới trong việc tôn vinh Thiên Chúa nơi mảnh đất giàu truyền thống này. Thời tiết cho ngày này cũng rất đẹp tựa như ơn thái bình Chúa ban cho đoàn Dân Người.
Khởi đầu chương trình Đêm hoan ca Giáng sinh là phần giới thiệu về lịch sử quê hương và con người giáo xứ Kẻ Sặt qua bao thế hệ, với những trang sử hào hùng. Sau đó, lúc 19h30, sau lời khai mạc của cha xứ Phêrô, là các màn biểu diễn múa hát đặc sắc đến từ các bé Trường Mầm non Đa Minh Kẻ Sặt, các em Thiếu Nhi Thánh Thể, các bạn Huynh Trưởng, các ca đoàn trong giáo xứ, ban Kim Nhạc, và các hội đoàn đạo đức.
Bước vào phần canh thức giáng sinh, dưới sự hướng dẫn của quý sơ Dòng Đa Minh Kẻ Sặt, các diễn viên của Giáo xứ đã có màn Diễn nguyện tâm tình và ý nghĩa, giúp cho người tham dự thấu hiểu hơn về Mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Điểm nhấn của phần Diễn nguyện chính là chủ để Mục vụ Giới trẻ 2020, như định hướng của Giáo hội Việt Nam: “Đồng hành với giới trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện”.
Tiếp theo đó là phần cung nghinh Chúa Hài Đồng xung quanh nhà thờ và thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Trong bài giảng, cha xứ Phêrô nhấn mạnh đến món quà Giáng sinh mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Đồng thời ngài muốn nói đến một Giêsu nhập thể không chỉ nơi hang đá máng cỏ hôi tanh bò lừa năm xưa, mà còn là một Giêsu nhập thể trên bàn thờ, sẵn sàng trao ban mình cho nhân loại. Sau hơn hai nghìn năm, Đức Kitô vẫn đang sống, Người sống giữa nhân loại, đồng hành với mỗi người ở mọi nơi, trong mọi lúc từng phút giây.
Trong năm Giáo Hội đồng hành cùng các người trẻ hướng đến sự trưởng thành toàn diện, cha xứ Phêrô mời gọi các bạn trẻ hãy mở lòng đón nhận Hài Nhi Giêsu với tâm tình biết ơn và yêu mến, để từ tình yêu Đức Giêsu, các bạn trẻ sẽ làm triển nở tình yêu tới mức trưởng thành về tâm, thể lý để nhìn và sống tình yêu ấy như một sự tham dự vào tình yêu Đức Kitô.
Trong đêm linh thiêng này, với ánh sáng sao, nơi hang đá máng cỏ, từng lớp lớp người đón mừng con Chúa ra đời trong nụ cười và hạnh phúc. Thánh lễ khép lại với bài tán tụng ca khen Con Thiên Chúa xuống thế làm người: “Hát khen mừng Chúa sinh ra đời…”.
BTT. Gx Kẻ Sặt
Hình ảnh Giáng sinh tại giáo xứ Kẻ Sặt