| Caritas Hải Phòng với “NỒI CHÁO ÂN – NGHĨA” |
| Cập nhật: 19/08/2012 11:54 (GMT +7) |
Caritas Hải Phòng với “NỒI CHÁO ÂN – NGHĨA” Bốn từ “Nồi Cháo Ân - Nghĩa” đã dần trở nên quen thuộc với tất cả mọi người, nồi cháo ấy lại càng trở nên quen thuộc hơn với các bệnh nhân ở khoa U Bướu và khoa Truyền Nhiễm tại bệnh viện Việt - Tiệp. Nghe những thông tin ấy, tôi đã đến và được biết, vào các buổi chiều thứ hai, tư, sáu hàng tuần, cứ đúng 16 giờ 30 phút, một chiếc xe đẩy chở hai nồi cháo 50 lít được chuyển từ nhà thờ Giáo xứ An Tân Giáo Phận Hải Phòng sang bệnh viện Việt –Tiệp. Trên chặng đường đi, biết bao nhiêu ánh mắt dõi theo vì sự tò mò cuốn hút bởi những hương vị của nồi cháo, tôi nghe mấy bác xe ôm nói với một số người đứng bên đường đang dõi theo xe cháo“thơm thật, nồi cháo từ thiện ở bên nhà thờ đấy, thế mới là làm bác ái chứ …” 16 giờ 40 chúng tôi đã có mặt tại khu A Khoa U Bướu của bệnh viện, vừa tới nơi, chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi người bằng những câu nói: “Kìa, cháo tới rồi ” và “ cháo dinh dưỡng đấy bà, nhà thờ họ nấu kỳ công lắm, cháo ngon lắm bà ạ …” Thương hiệu của nồi cháo được quảng bá đi khắp các phòng bệnh chẳng bởi thông tin đại chúng nào mà chỉ bằng những lời truyền miệng của các bệnh nhân và người nhà họ, những câu chuyện những lời giới thiệu của người nhà bệnh nhân cũ cho những bệnh nhân mới nhận cháo đã khiến cho không khí của những buổi phát cháo trở nên nhộn nhịp hơn. Tôi nhìn thấy tinh thần hăng say phục vụ, của mỗi người trong nhóm nấu cháo, ân cần, nhẹ nhàng, động viên từng bệnh nhân với những câu hỏi “ hôm nay bác, anh, chị đã thấy khỏe hơn chưa? Bác, anh chị ăn đã thấy vừa miệng chưa?...” Những nụ cười tươi vui và hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt của từng bệnh nhân, một bệnh nhân HIV/AIDS chia sẻ “ Cháu bị nấm lưỡi, phải ăn cháo, mấy lần mua cháo ở ngoài về nhưng không ăn được nhiều, may có cháo nhà thờ phát vừa miệng lại rất thơm, cháu ăn được nhiều hơn, sức khỏe đang dần bình phục, cảm ơn các Bà đã cất công vì cháu”. Khác với những lần trước khi có việc ghé qua khoa Lây- Nhiễm, hôm nay tôi thấy các điều dưỡng viên cũng nhẹ nhàng hơn, ân cần hơn, may mắn được gặp Chị Lan Anh trưởng nhóm dưỡng chia sẻ “ nhờ có những buổi phát cháo từ thiện của nhà thờ rất nhiều bệnh nhân khoa lây đặc biệt là bệnh nhân HIV/AIDS đã nhanh chóng bình phục, các bệnh nhân được ăn đủ chất dinh dưỡng, đồng thời lại được đón nhận sự cảm thông chia sẻ của mọi người trong nhóm nấu cháo, mỗi khi nhìn thấy tinh thần phục vụ của nhóm phát cháo chúng tôi cũng như được truyền thêm tình yêu thương để chăm sóc các bệnh nhân HIV/AIDS tốt hơn”. Có lẽ cũng Chính những lời chia sẻ nhân viên và bệnh nhân luôn là động lực khiến cho các cộng tác viên nấu và phát cháo lên đường không kể nắng mưa. Bà Rôsa Đoàn Thị Hải trưởng nhóm nấu cháo chia sẻ “ có những hôm mưa cả ngày, làm việc gì cũng ngại, nhưng với công việc nấu cháo thì khác, không ai cảm thấy ngại ngùng, ai cũng đón nhận công việc này như lời nhắn nhủ của Mẹ Maria gửi tới những người con cái của Mẹ trong Legio Marie”, mọi người trong nhóm vẫn đi chợ mua nguyên liệu để nấu cháo và đi phát cháo đúng giờ cho các bệnh nhân. Cha giám đốc Caritas Hải Phòng cũng là Cha linh giám Legio Người đã luôn thao thức và mong ước thực hiện nồi cháo ân nghĩa cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện chia sẻ “Tuy chỉ là những tô cháo nhỏ bé thôi nhưng chứa đựng trong đó là những tình cảm, và sự chia sẻ của biết bao người ở giáo phận Hải Phòng từ Đức Giám Mục Giuse các Linh mục, các Hội Đoàn đạo đức, Legio, Thánh Tâm, Huynh Đoàn Ba Đa Minh, và một số vị Ân Nhân không cùng tôn giáo trong và ngoài giáo phận luôn đồng hành, động viên và cộng tác với Caritas chia sẻ với những người anh em bệnh tật khó khăn tại bệnh viện, để mỗi người có cơ hội thực hành bài học của Đức Giêsu phục vụ trong yêu thương” Ngài cũng giải thích thêm hai từ Ân Nghĩa được gắn với nồi cháo chính là thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa và tình liên đới giữa người với người (Ân là ân sủng của Thiên Chúa, Nghĩa là nghĩa tình, giữa người với người dành cho nhau) Cha cũng mong muốn Caritas Hải Phòng có thể thực hiện thêm một nồi cháo nữa tại một bệnh viện khác . Tôi được biết Nồi Cháo Ân - Nghĩa chính thức hoạt động từ ngày 15/6/2012 đúng ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, theo như nhân viên Caritas chia sẻ thì Cha giám đốc muốn dâng nồi cháo Ân – Nghĩa cho Thánh Tâm Chúa Giêsu để Thiên Chúa chúc phúc và đồng hành cùng với hoạt động này. Ước mong những tô cháo nhỏ bé đó sẽ trở thành chiếc cầu nối yêu thương của tất cả mọi người. Cầu chúc cho các hoạt động bác ái của Caritas Hải Phòng sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự đóng góp và ủng hộ của quí vị ân nhân để nhờ sự chung tay ấy tình yêu thương của Chúa Kitô được trải dài mãi khắp nơi. Mai Đệ (Sv CGHP) |
|
|
