| Đức Giám mục Hải Phòng ăn tết tại làng Phong Chí Linh – Hải Dương |
| Cập nhật: 06/02/2010 06:25 (GMT +7) |
Đức Giám mục Hải Phòng ăn tết tại làng Phong Chí Linh – Hải Dương Thứ Bảy ngày 30 tháng 01 năm 2010 vừa qua, Đức Giám Mục, các Linh mục và anh em Ứng sinh Giáo phận Hải Phòng đã đến thăm, dâng lễ và chúc Tết các bệnh nhân Làng Phong Chí Linh, Hải Dương. Chương trình được bắt đầu bằng các tiết mục văn nghệ. Hơn một trăm năm mươi bệnh đã gặp gỡ giao lưu với Đức Giám Mục, các Linh mục và anh em Ứng sinh. Các tiết mục văn nghệ, các trò chơi, những bài hát làm đã xóa đi cái giá lạnh của ngày đông và làm cho bầu khí Làng Phong vui tươi hơn, mọi người cảm thấy ấm áp, và thân ái hơn. Sau chương trình giao lưu văn nghệ, Đức Giám Mục Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các bệnh nhân. Đồng tế với Đức Giám Mục trong Thánh lễ này còn có các Linh mục G.B Vũ Văn Kiện, Phêrô Nguyễn Văn Lập, Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ, và một Linh mục Dòng Đa minh. Trong Bài giảng, với cách vận dụng từ ngữ đơn sơ và dễ hiểu, Đức Cha đã nói với các bệnh nhân về niềm tin của con người trước Đấng Tối Cao. Thiên Chúa là một người Cha còn tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, mạnh khỏe hay bệnh tật. Tất cả mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc. Sau khi tham dự bữa tiệc Thánh Thể, mọi người cùng chia sẻ bữa ăn huynh đệ. Tuy đạm bạc nhưng bữa ăn đem lại niềm vui và tình thân ái cho mọi người. Đức Giám Mục và các Linh mục cùng dùng bữa với anh chị em bệnh nhân một cách vui vẻ và thân ái. Vui nhộn nhất là chương trình hội chợ dành cho các bệnh nhân. Hơn bốn mươi mặt hàng ngày Tết được bày bán, mỗi bệnh nhân được phát cho một số phiếu mua hàng, mỗi người có quyền lựa chon những món hàng mình thích, cũng như những món hàng cần thiết cho ngày Tết. Đúng là vui như Tết, sự hiện diện của Đức Cha, quý Cha Quý Ứng sinh đã đem đến cho Làng Phong bầu khi Tết thật ấm cúng và chan hòa, một bầu khí gia đình thân thiện. Xin Chúa Xuân luôn hiện diện với Anh chị em Làng Phong này để mỗi ngày trong cuộc đời cho dù phải chịu đựng bệnh tật về thể xác nhưng họ luôn sống trong yêu thương an bình và hy vọng. Xuân Đương |
|
|
