| Mùa Xuân |
| Cập nhật: 07/02/2010 22:15 (GMT +7) |
MÙA XUÂN Có lẽ không ngoa khi nói rằng mọi người đều thích tết, họa chăng là một số người quá vất vả lam lũ, nên sợ tết vì nghèo túng không có khả năng chi phí dịp tết. Quả vậy, dù ở lứa tuổi nào, ai ai cũng thích không khí tưng bừng của mùa xuân. Nếu bạn đã có một thời sống ở nước ngoài, bạn sẽ thấy ngày tết thật thiêng liêng khó tả. Bầu không khí tưng bừng của ngày tết đơn sơ mà ấm cúng lạ thường làm cho người ta như trẻ lại trong ánh nắng rực rỡ của mùa xuân. Thực thế, còn hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh mọi thành viên trong gia đình quây quần bên nhau để chúc tuổi ông bà cha mẹ. Chính cái nghĩa cử đơn thành ấy đã góp phần làm nên sắc thái văn hóa truyền thống Việt Nam và lòng hiếu thảo cũng nhờ đó mà được hun đúc nuôi dưỡng. Mùa xuân là mùa của đền ơn đáp nghĩa sinh thành. Trong những ngày xuân, mọi người sống chân thành với nhau hơn. Không ai muốn nhắc tới những chuyện buồn. Cũng không ai muốn cãi cọ tranh giành hơn thiệt trong những ngày đầu năm mới. Cuộc sống trở nên hiền hòa hơn trong những ngày xuân, giống như những đoá hoa tươi nở bên những chồi non vừa đâm lộc. Mùa xuân là mùa của an bình, của lòng nhân ái. Những ngày đầu xuân mới, người Công giáo đến dâng lễ tại nhà thờ để dâng cho Chúa những ngày đầu năm, bà con Phật giáo đến lễ chùa để cầu may trong cuộc sống. Mùa xuân làm cho con người gần nhau hơn và gần gũi với thế giới linh thiêng hơn. Trong niềm tin bình dân, nếu mọi việc xuôi chảy trong những ngày đầu xuân mới, thì cũng tốt lành trong suốt cả năm. Mùa xuân hướng con người vươn tới cái thiện và thế giới tâm linh. “Tháng giêng là tháng ăn chơi”. Bà con ta có thói quen dành cả một tháng để chơi tết. Đây là thời điểm của các lễ hội, của những cuộc thăm viếng nhau. Trong suốt một năm làm ăn vất vả, tháng đầu tiên của năm mới là tháng “du xuân”. Con người dường như thanh thản hơn để sống với thiên nhiên. Những cuộc du xuân này cũng nhằm cuộc gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, đồng niên, đồng tuế, đồng môn. Cuộc sống trở nên phong phú hơn với một loạt những chữ “đồng”, là mối dây gắn bó mọi người với nhau trong tình thân ái. Mùa xuân là mùa của tình bạn và tình người. Đầu xuân, nhiều nơi thường có thói quen mở hội trồng cây. Với thời tiết nắng ấm và dịu ẩm của mùa xuân, cây cối rất dễ trồng. Những loại cây dù khó tính đến mấy cũng có thể dễ dàng mọc lên dưới ánh nắng xuân. Biết bao đồi trọc đã được phủ xanh, biết bao diện tích rừng đã được trồng cây để góp phần tạo sự quân bình sinh thái. Những cây được trồng sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho các thế hệ mai sau. Mùa xuân là mùa mong ước và xây dựng nền hòa bình nhân loại. Bạn thân mến, Bạn sẽ làm gì, đi đâu trong mùa xuân đang đến? Ước mong mỗi chúng ta đều có thể góp phần nhỏ bé để làm cho cuộc đời này mãi mãi là mùa xuân. Quả vậy, khi cùng nhau sống tinh thần hiếu thảo, xây đắp tình nhân ái, thao thức hướng thiện và củng cố tình thân, là chúng ta đang làm cho mùa xuân mãi tồn tại trong cuộc sống này. Cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu, nếu mỗi người đều sống và đối xử với nhau bằng trái tim nhân hậu chân thành. +Gm Giuse Vũ Văn Thiên Xuân Canh Dần |
|
|
| CÁC TIN LIÊN QUAN |
