| Caritas Hải Phòng Nhịp Cầu Kết Nối Tấm Lòng Vàng |
| Cập nhật: 17/07/2012 22:20 (GMT +7) |
CARITAS HẢI PHÒNG NHỊP CẦU NỐI KẾT TẤM LÒNG VÀNG ĐẾN VỚI NHỮNG NGƯỜI KÉM MAY MẮN Ngày hôm nay người ta thường nối kết với nhau bằng những phương tiện gọn nhẹ, tiên tiến như điện thoại, email… làm cho sự gắn kết đó chỉ được thể hiện qua tầm sóng và con chữ, nhưng bên cạnh đó có những tấm lòng vàng được nối kết bằng những công việc cụ thể những tấm lòng vàng đó cho dù ở phương trời xa nhưng trực tiếp đến để chia sẻ với những người đau khổ, nghèo khó, thiếu thốn về tinh thần vật chất, mang lại niềm vui sự bình an cho biết bao nhiêu mảnh đời kém may mắn. Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo phận cùng với Caritas giáo phận Hải Phòng luôn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng vàng đến với những con người có hoàn cảnh khó khăn. Đầu tháng 7 năm 2012 từ Hoa Kỳ, Cha Phaolô Vũ Đình Viết cùng với bà Têrêxa Đinh Thị Tuyết, bà Maria Mai Thị Yến về thăm quê hương và mang theo những tấm lòng vàng từ mảnh đất xa xôi đến với những người đau khổ nghèo khó. Văn phòng Caritas Hải Phòng cùng với Cha Phao lô Vũ Đình Viết, Cha Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ cùng quý vị ân nhân đã đến thăm và tặng quà cho bệnh nhân tại trại phong Chí Linh - Hải Dương, Trung tâm nuôi dưỡng người già Thành Phố Hải Phòng, nhà nhà mồ côi An Toàn. Sự yêu thương và chia sẻ của quý Cha, quý Ân nhân đối với những bệnh nhân phong, những người già và trẻ em bất hạnh, đã làm vơi đi những sự mặc cảm họ đã cảm nghiệm được sự yêu thương quan tâm của nhiều người đến với họ, Cha Phaolô đã chia sẻ tại trại phong, dù đi đến đâu, làm gì chúng tôi vẫn luôn nhớ cầu nguyện cho anh chị em nơi đây. Bà Tuyết ngậm ngùi trong nước mắt nói lên tình cảm của mình đối với bệnh nhân tại trại phong “ hôm nay con trở về thăm quí cụ ông bà anh chị em, con mang theo những tình cảm thân thương của rất nhiều người thân ở Hải Ngoại gửi tới quí vị, qua cuộc gặp gỡ này đã để lại cho con bao tình cảm lưu luyến, dù khoảng cách địa lý rất xa, nhưng những hình ảnh của quí vị tại trại phong này luôn ở trong tâm trí con, trong tương lai nếu Chúa để cho con khỏe mạnh bình an thì con sẽ tiếp tục trở về thăm quí vị”. Sau khi rời trại phong, chúng tôi nhìn thấy những ánh mắt của các bệnh nhân như có cái gì đó nhìn vào nơi xa xăm và hy vọng sẽ có thêm nhiều sự trở lại với họ, qua tình thương của những vị mục tử nhân từ và nhiều người samaria nhân hậu. Xin Chúa thương nâng đỡ những những mảnh đời kém may mắn cho họ luôn đón nhận được những sự yêu thương giúp đỡ từ những tấm lòng vàng. Nguyện xin Chúa cũng chúc lành và trả công bội hậu cho quý Ân nhân đã chung tay cộng tác với công việc bác ái của giáo phận. Hương Liên Văn phòng Caritas Hải Phòng
|
|
|
| CÁC TIN LIÊN QUAN |
